Kết cục của “đại bàng” tuổi teen đạp bạn tù đến chết

ANTĐ - Vì vào tù trước nên Trần Văn Hà và Phan Minh Quân đã tự phong là cấp trưởng và phó buồng giam. Rồi trong một lần chứng tỏ máu “đại bàng” cả hai “xử lý” bạn tù cho đến chết.

Ngày 10/8, TAND TP.HCM đã tuyên án Trần Văn Hà (SN 1992, trú tỉnh Gia Lai) mức án tử hình về tội “giết người”. Đồng phạm của Hà là Phan Minh Quân (SN 1994, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng bị lãnh 18 năm tù về cùng tội danh này.   

2 gã "đại bàng" trại giam, đánh chết bạn tù, bị áp giải khỏi tòa khi nhận 

mức án lần lượt là tử hình và 18 năm tù giam

Theo cáo trạng, Hà bị cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp bắt giữ về hành vi “cướp giật”, còn Quân cũng đang chờ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Cả hai đang bị tạm giữ tại trại tạm giam công an quận Gò Vấp. Do vào trại trước nên Hà và Quân tự phong mình là trưởng và phó buồng giam số 20. Tại đây cả 2 đặt ra những “luật lệ” nhằm bắt nạt “ma mới”, một trong những quy định đó là bất kỳ kẻ nào có người nhà gửi quà, đồ ăn vào thăm nuôi thì cả phòng phải ăn chung với nhau.

Sáng ngày 17/5/2011, Hà gọi bạn cùng phòng là Huỳnh Tấn Phát (SN 1994) hỏi chuyện vì sao dám ăn vụng hũ thịt kho mà người nhà của Phát gửi vào đêm hôm trước. Phát không thừa nhận, gã “đại bàng” này bắt Phát dựa lưng vào bậc thêm xi măng rồi đạp liên tiếp vào ngực. Chưa dừng ở đó, thấy Phát chống đỡ, Hà gọi thêm “phó buồng” là Quân vào cùng đánh. Cuối cùng vì sợ hãi nên Phát phải thừa nhận.

Lúc này Hà lấy hũ thịt kho ra và bắt Phát phải ăn hết. Biết là nếu không ăn cũng bị đánh nên Phát nén đau cố ăn hết số thịt. Khi Phát vừa ăn xong, Hà bước đến đạp nhiều cái vào ngực bạn tù rồi mới tha cho về chỗ. Chưa hả giận, một lát sau Hà lại lôi Phát xuống lối đi tiếp tục đánh vì tội giặt giẻ lau nhà không sạch. Cũng như lần trước, “đại bàng” 9X và đàn em lại bắt Phát dựa lưng vào bậc thềm để tra tấn khiến nạn nhân ngã ra sàn, co giật liên hồi thì chúng mới ngừng tay.

Tối cùng ngày, vết thương trở nặng Phát tím tái, ói mửa và té xỉu trong nhà vệ sinh của buồng giam. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện. Biết Phát đã chết, sợ bị phát hiện Hà và Quân “dằn mặt” những can phạm cùng phòng không được nói bất cứ điều gì bất lợi cho chúng. Tuy nhiên cuối cùng hành vi của 2 gã đại bang trại giam cũng bị cơ quan công an lật tẩy.

Tại phiên toà hôm nay, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo lại toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng chỉ muốn “dạy dỗ” bạn tù. HĐXX cho rằng hành vi của Hà mang tính côn đồ, dã man và không có khả năng giáo dục nên tuyên án tử hình. Riêng Quân, do chưa đủ 18 tuổi và bị Hà xúi giục nên phạt mức án 18 năm.

Một bản án thích đáng cho những kẻ muốn làm “đại bàng” trại giam.