Kết cục bi thảm của cuộc tình "sét đánh"

ANTĐ - Hồi hộp sung sướng khi biết tin người tình có bầu bao nhiêu thì Cường đau đớn bấy nhiêu khi biết cô gái đã tự ý vứt bỏ giọt máu của hai người. Vì chuyện này, hai người xảy ra xô xát và lưỡi dao oan nghiệt trong tay Cường đã vung lên...

Tan vỡ duyên đầu

Phạm nhân Hoàng Quốc Cường (36 tuổi, quê TP.Hải Phòng) từng theo học Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cường thuộc típ đàn ông đào hoa, sở hữu gương mặt điển trai, lại có nhiều tài lẻ hát hay, đàn giỏi nên thưở còn tự do từng được mệnh danh có biệt tài “sát gái”. Phạm nhân này thú nhận anh ta yêu nhiều và cũng được nhiều cô gái trộm nhớ thầm thương. Và con đường dẫn dắt Cường từ một cử nhân hào hoa trở thành “nghệ sỹ áo sọc” cũng vì chữ yêu mà ra.

Mối tình đầu của Cường là một cô nàng đất Cảng duyên dáng mặn mà, vốn là hàng xóm cách nhà Cường chỉ mấy vòm hoa phượng đỏ! Sau đám cưới rầm rộ, vợ chồng Cường có cô con gái đầu lòng ngoan ngoãn dễ thương. Thời gian đầu cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Cường khá hạnh phúc êm đềm. Nhưng rồi, đôi vợ chồng trẻ đã không biết kiềm chế cái tôi quá lớn của mình nên đã đẩy hôn nhân đến bên bờ vực thẳm. Mặc dù đã có vợ con nhưng Cường vẫn quen thói chơi bời phóng khoáng của một gã trai đào hoa phong tình thưở còn độc thân.

Cô vợ trẻ thay vì phải dùng tình yêu để kéo chồng về với tổ ấm gia đình thì lại luôn tỏ ra ghen tuông vô lối. Vợ Cường kiểm duyệt, truy xét gắt gao những mối quan hệ của chồng, cô ta luôn hờn ghen, tức tối mỗi khi thấy chồng “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” bước chân ra khỏi nhà. Cuộc sống tù túng nặng nề khiến cả hai vợ chồng Cường đều tỏ ra mệt mỏi và chán nản.  

Rồi chuyện gì đến đã phải đến, vợ chồng Cường thuận tình ký vào đơn ly hôn. Sau quyết định của tòa, cầm trên tay tấm vé tự do, Cường được quay lại với cuộc sống độc thân tự do thời trai trẻ; thi thoảng rảnh rỗi anh ta qua nhà vợ đón con gái nhỏ đi chơi. Cha mẹ chia tay, bé gái được tòa chia ở với mẹ.

Mối tình sét đánh

Cường kể, ba năm sau ngày ly hôn, một chiều Cường đến bể bơi để thư giãn thì tình cờ gặp Thanh - cô nữ sinh khi đó mới học lớp 10 cao ráo xinh tươi như người mẫu. Ngay lập tức, Cường bị hút hồn bởi vẻ đẹp vừa thơ ngây, trong trắng của cô gái lần đầu đặt chân tới vườn hồng. Ngược lại, thiếu nữ cũng bị mê hoặc bởi người đàn ông hào hoa, từng trải. Sau này, dù biết rõ Cường đã lỡ một lần đò, đã có một cô con gái riêng nhưng Thanh vẫn cứ yêu Cường.

Mối tình giữa Cường và Thanh kéo dài 4 năm với biết bao kỷ niệm êm đềm. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Thanh được gia đình cho vào TP.Hồ Chí Minh học nghề làm đẹp với dự định thành nghề Thanh sẽ mở một thẩm mỹ viện tại Hải Phòng. Trước khi vào Nam học nghề, Cường được người tình hớn hở báo tin vui là cô đã có bầu. Biết tin, Cường vô cùng hồi hộp, xúc động ý như lần đầu tiên biết tin sẽ được làm chồng, làm cha. Đôi tình nhân dự định, Thanh cứ vào trong đó học nghề, rồi sẽ sinh con trước, sau mới làm đám cưới cũng không sao. Cường đã từng ra ngóng vào trông, hồi hộp đếm từng ngày Thanh khai hoa nở nhụy, cũng là lúc cô hoàn thành khóa học để trở về với anh.

Phạm nhân Hoàng Quốc Cường.
Phạm nhân Hoàng Quốc Cường.

“Thế mà ngày Thanh trở về, tôi đã mất cô ấy vĩnh viễn, mất cả đứa trẻ...” - Lời kể của Cường nghẹn ngào, đau đớn. Ngày Thanh trở về, Cường cứ ngỡ Thanh sẽ phải ra dáng bà mẹ trẻ lắm rồi vì theo tính toán của Cường thì cô bồ trẻ đã mang thai đến tháng thứ 7. Vậy mà, trái với mong đợi của anh ta, Thanh nhẹ nhõm, xì-tin chẳng khác gì cô người mẫu mà Cường gặp ở bể bơi năm nào! Hỏi ra, Cường điếng người khi biết Thanh đã tự ý bỏ cái thai ngay cả khi nó đã mang hình hài đứa trẻ 7 tháng mà không một chút bận tâm, cũng chẳng thèm bàn bạc với Cường một lời. Cũng vì chuyện này, trong lòng Cường lúc nào cũng tức tối, hằn học với Thanh và đó cũng là nguyên nhân khiến Cường sát hại cô gái.

Đau một chữ Tình

Chiều 5/11/2002, Cường hẹn Thanh đến quán Sài Gòn Café uống nước. Trước khi đi, Cường đã thủ sẵn con dao gấp trong túi quần, dù lúc đó chính bản thân anh ta cũng chưa biết đi cùng người yêu thì mang theo con dao đó để làm gì. Ngồi ở quán một lúc, sau đó, hai người tự đi xe máy đến nhà nghỉ Phương Mai thuê phòng để tâm sự qua đêm. Nhận phòng xong, Cường và Thanh bắt đầu cãi vã to tiếng với nhau về chuyện đứa con xấu số chưa được ra đời. Quá trình xô xát, Cường lôi từ trong người con dao gấp đâm trúng vào ngực Thanh khiến cô gái tử vong. Gây án xong, Cường lững thững đi đến trụ sở Công an đầu thú và bị bắt khẩn cấp về tội “Giết người”.

Với hành vi trên, Hoàng Quốc Cường bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Thành án, Cường về Trại giam Xuân Nguyên cải tạo. Những ngày sau song sắt, Cường vô cùng ân hận, ăn năn về tội lỗi của mình, anh ta không hiểu sao mình lại ra tay tàn độc với Thanh chỉ với một nhát dao trong khi bản thân Cường vẫn yêu thương Thanh vô hạn. Khi đã nhận thức được lầm lỗi của mình, Cường chỉ biết ra sức phấn đấu cải tạo tốt để sớm có ngày về...