Kẻ đâm chết tình địch: Uất nghẹn khi nghe vợ tự thú ngoại tình

ANTĐ - Ngồi trước chúng tôi, người đàn ông ấy cố tỏ ra bản lĩnh, cố tỏ ra mình không yếu đuối, rằng đã là thằng đàn ông dám làm dám chịu. Nhưng rồi, những tiếng nấc nghẹn uất từ trong cổ họng bỗng chợt ùng ục phát ra. Gương mặt anh ta nhăn nhúm lại. Anh ta khóc.

Ngồi trước chúng tôi, người đàn ông ấy cố tỏ ra bản lĩnh, cố tỏ ra mình không yếu đuối, rằng đã là thằng đàn ông dám làm dám chịu. Nhưng rồi, những tiếng nấc nghẹn uất từ trong cổ họng bỗng chợt ùng ục phát ra. Gương mặt anh ta nhăn nhúm lại. Anh ta khóc. Nhưng không có một giọt nước mắt nào bật nổi ra ngoài. Hình như, nỗi cay đắng, sự uất ức lẫn niềm ân hận đã dốc ngược vào trong. Anh ta vừa gây ra một tội ác kinh hoàng đó là một trong cơn ghen mù quáng đã dùng dao tước đi sinh mạng người.

Bỗng trở thành kẻ sát nhân

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hiện, Phó phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương khi cung cấp cho chúng tôi thông tin vụ án này đã phải thốt lên rất nhiều từ "giá như". Bởi ai cũng tiếc cho Nguyễn Hữu Hưng, SN 1982, trú tại An Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, anh ta có một gia đình với người vợ thông minh sắc sảo và hai đứa con xinh đẹp. Cuộc sống kinh tế cũng không có gì đáng phàn nàn, chồng làm lái xe, vợ làm nhân viên tiếp thị cho một công ty kinh doanh. Nhưng Hưng không bao giờ có thể ngờ, công việc làm ca đêm của anh ta đã đẩy dần người vợ trẻ rời xa vòng tay chồng.

Trong những phút yếu lòng của người phụ nữ, chị Ngà, SN 1983 (vợ Hưng) đã phải lòng một người đàn ông. Người này tên là Trần Văn Lý, SN 1976, là quản lý trực tiếp của chị Ngà. Từ mối quan hệ công việc phải thường xuyên đi cùng nhau trên các cung đường dài, họ đã lao vào nhau với tất cả niềm háo hức, say mê của những kẻ ăn vụng. Linh cảm của một người đàn ông khiến Hưng sinh nghi và bắt đầu để ý đến điện thoại của vợ mình. Những dòng tin nhắn Hưng vô tình đọc được do anh Lý gửi đến cho chị Ngà, tuy không có nội dung gì quá nhạy cảm nhưng lại là những câu nói rất đáng suy nghĩ. Đó là thời điểm tháng 3-2013. Tuy nhiên, chị Ngà khẳng định, nội dung tin nhắn không có gì ngoài trao đổi công việc.

Vì rất yêu vợ nên Hưng cũng chỉ khuyên bảo chi Ngà vài câu sau khi gọi điện trực tiếp cho anh Lý đề nghị anh này không nhắn tin "ỡm ờ" cho vợ mình nữa. Cũng như chị Ngà, anh Lý ra sức thanh minh rồi hứa sẽ không nhắn tin cho chị Ngà nữa. Công việc cuốn Hưng đi khiến một thời gian dài anh ta không để ý đến câu chuyện này. Nhưng đến chiều 11-10, Hưng đang ở nhà thì chị Ngà đi làm về. Thấy biểu hiện khác lạ của vợ khi đạp xe đèo con đi thẳng ra ngõ, chiếc điện thoại vẫn để trong túi quần. Thấy vậy, anh ta chạy theo vợ, rút điện thoại trong túi của chị Ngà ra kiểm tra. Hưng đọc được một tin nhắn vợ mình gửi đi với nội dung: "Anh đã về chưa" và tin nhắn đáp trả: "Mình về rồi!" của ai đó. Nghi ngờ đó chính là anh Lý, Hưng liền dùng điện thoại của vợ gọi cho anh Lý chửi bới và hẹn gặp Lý tại một quán bia hơi trên đường Phạm Hùng, TP Hải Dương nói chuyện. Mục đích của Hưng không có gì khác ngoài việc đề nghị anh Lý chấm dứt quan hệ với vợ mình, nhưng cũng như những lần khác, anh Lý khẳng định "làm gì có chuyện đó" và lại hứa sẽ không nhắn tin cho Ngà.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hưng

Nhưng, không có người đàn ông nào dễ dàng tin lời một gã thường gửi cho vợ mình những cái tin "khó hiểu" như thế. Đêm về vắt tay lên trán nghĩ ngợi, Hưng có một niềm tin chắc chắn là vợ mình đã có quan hệ thân mật với anh Lý nên sáng 12-10, Hưng không cho vợ đi làm mà tiếp tục tra hỏi về mối quan hệ của Ngà với Lý. Cơn ghen của người đàn ông không kìm chế được khiến Hưng bốc máy gói điện chửi Lý rất nhiều trong những ngày sau đó. Đến đêm 14-10, nằm mãi không ngủ được, Hưng lại tra vấn vợ về chuyện có quan hệ tình cảm với anh Lý hay không.

Đến khoảng 3 giờ sáng 15-10, bất chợt, chị Ngà thú nhận mình đã có quan hệ với anh Lý và kể, mấy ngày hôm nay, anh Lý liên tục gọi điện cho chị bảo chuyển máy cho Hưng để anh ta nói chuyện, sau đó sẽ mang ôtô về đón chị Ngà đi ngay. Chiếc xe máy Jupiter cũng trả lại cho ông Báu (bố chị Ngà), Lý sẽ mua cho chị một chiếc xe tay ga đẹp hơn. Chị Ngà không phải mang theo cái gì hết, thậm chí, hai đứa con của Ngà với Hưng, Lý cũng sẽ nhận nuôi.

Nghe đến đấy, lòng tự trọng của người đàn ông trong Hưng bị xúc phạm nặng nề. Anh ta nằm đợi trời sáng, lấy xe máy chở vợ đến nhà ông bà ngoại, dặn vợ: "Nếu ông bà ngoại hỏi thì em cứ kể hết những chuyện em đã kể với anh lúc trước" rồi gọi điện hẹn Lý đi ra quán cà phê nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê Quỳnh vào lúc 1lh trưa trên địa bàn TP Hải Dương.

Trước khi đến quán cà phê, Hưng vào một cửa hàng dọc đường mua con dao gấp, đút vào túi quần. Đến nơi, hai người lại tiếp tục đôi co, anh Lý vẫn khẳng định không có chuyện quan hệ với chị Ngà. Khi hai người đứng lên ra về, Hưng nhờ anh Lý chở ra bến đò nhưng anh này không chở mà nói sẽ nhờ một người bạn đến chở Hưng. Vừa bực thái độ ở trong quán cà phê mà theo Hưng thì anh Lý nhìn Hưng với ánh mắt "rất khinh bỉ", vừa bực chuyện anh Lý cư xử không đàng hoàng, không xứng mặt thằng đàn ông, cộng với cơn ghen mù mịt đang bủa vây, anh ta đã rút con dao bấm trong túi ra đâm túi bụi vào người anh Lý gây tử vong.

Một điều tra viên kể rằng, nạn nhân Trần Văn Lý trong vụ án này đang chuẩn bị... cưới vợ. Hiện nay, anh Lý sống như vợ chồng với một phụ nữ đang làm việc tại Hà Nội. Nghe tin dữ về người yêu, chị này vội vàng lao xuống Hải Dương, khóc tưởng không còn nước mắt trước cái chết của anh Lý. Nhưng khi nghe điều tra viên kể nguyên nhân vì sao người yêu mình tử vong, chị này bỗng tỉnh rụi, lau sạch nước mắt và bình tĩnh xin được chứng kiến việc cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi.

Vẫn rất yêu thương vợ

Con người ta không ai tránh được những phút "say nắng", nhưng quan trọng là sau những phút yếu lòng ấy, càng nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc và thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Nguyễn Hữu Hưng nói, anh ta biết điều ấy nên sẵn sàng tha thứ cho vợ, vì dù sao chị Ngà cũng chỉ là một người đàn bà nhẹ dạ, dù có thông minh, giỏi giang đến cỡ nào thì cũng vẫn chỉ là... đàn bà mà thôi. Quan trong hơn, hai đứa trẻ cần có đủ cả bố lẫn mẹ. Hưng yêu con mình và không muốn chúng phải chia đôi. Nhắc đến con, Hưng bưng mặt khóc, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn như trôi ngược vào trong:

Bây giờ em chỉ thương hai con, chúng còn quá ngây thơ. Bố mẹ em cũng già yếu rồi, lẽ ra em phải chăm sóc...

- Tại sao anh lại mua dao trước khi gặp anh Lý?

Sáng hôm đó, em gọi điện cho anh ta rất nhiều lần đề nghị gặp nhau nói chuyên. Lý nói: "Nhỡ ông giết tôi thì sao". Em bảo: "Nếu ông không tin tôi thì tôi sẽ đến nhà ông hoặc ông rủ thêm 5-7 thằng bạn của ông đi cùng cho an tâm". Khi em mua dao cũng chỉ nghĩ đề phòng lúc nói chuyện bức xúc, nhỡ bạn bè của Lý đánh em. Đúng là trước khi đến đó, em chỉ nghĩ sẽ tống cho anh ta vài quả đấm vào mồm. Vì cái mồm anh ta đã phá nát hạnh phúc gia đình em. Cái mồm ấy đã ngọt nhạt vào tai vợ em...

- Anh có nghĩ mình sai lầm khi muốn tìm hiểu tận cùng sự việc không? Có thể không cần thiết phải như thế vì đằng nào anh cũng đã tha thứ cho vợ rồi!

Khi em nói với vợ em, nếu em đã làm gì có lỗi với anh, thì cứ nói hết với anh, anh sẽ tha thứ, hai đứa con của mình nó ngây thơ như thế, anh không nỡ chia rẽ chúng nó. Vợ em nói cho cô ấy 1 tuần để suy nghĩ. Em không chấp nhận và phân tích cho cô ấy hiểu miệng lưỡi của thằng đàn ông khi muốn lợi dụng đàn bà. Em nói với vợ: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy, khi nó biết em bỏ anh rồi không bao giờ nó thèm đến đón em như lời nó từng hứa hẹn đâu".

- Anh đã bỏ qua mọi chuyện vì hai đứa con, sao lại tự đẩy mình vào chân tường khi cô ấy đã thú nhận và xin lỗi?

Vì em cay, muốn chứng minh cho vợ em biết Lý là người đàn ông không tốt. Em bảo cô ấy gọi điện cho anh ta, bật loa ngoài cùng nghe. Vợ em nói: "Bây giờ em rất buồn, chồng em đuổi em ra khỏi nhà rồi, anh đến nhà ông bà ngoại đón em đi" thì đầu dây bên kia, giọng anh Lý hốt hoảng: "Anh không thể đón em được, nếu bây giờ gặp nhau là lộ ngay". Trước đó, em cũng bảo vợ nhắn cho anh ta một cái tin: "Em đã bỏ chồng rồi, em đang ở nhà bà ngoại, anh đến đón em đi" nhưng anh Lý không thèm nhắn lại.

- Khi phát hiện sự việc, anh đã bao giờ nhờ người khác can thiệp chưa?

Có, em từng kể chuyện với ông bố vợ. Bố vợ em nói sẽ có trách nhiệm khuyên bảo. Em cũng từng nhắn tin cho vợ sắp cưới của anh Lý để thông báo tình hình và đề nghị chị này có biện pháp giữ anh ta. Nhưng có lẽ anh ta khéo mồm quá nên che đây được hết.

- Sau tất cả, anh thấy còn tình cảm với vợ mình không?

Em vẫn rất yêu thương cô ấy. Cũng vì còn rất yêu và thương nên em mới hành động như vây. Nếu em hết yêu rồi thì mặc kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến.

- Nếu có cơ hội trở về, anh mong muốn điều gì?

Em mong là vợ em vẫn đợi em.!

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Hưng gọi điện cho vợ. Chị Ngà òa khóc nức nở. Chị không ngờ cái giá phải trả lại đắt đến vậy. Trong câu chuyện này, Hưng có tội là rõ ràng, nhưng tội lỗi ấy lại bắt nguồn từ sự yêu lòng của chính người vợ và sự trăng hoa của anh Lý.

Ngày 16-10, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi xác định đối tượng gây án, PC45 Công an tỉnh và Công an TP Hải Dương đã vận động đối tượng Nguyễn Hữu Hưng ra đầu thú. Hiện cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Hưng về tội "giết người".