Huế trong lòng Hà Nội

(ANTĐ) - Sáng 21-1-2011 đoàn công tác xã hội tình nghĩa Báo An ninh Thủ đô do Trung tá Mai Thế Hưng, Trưởng đoàn cùng ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Nhà báo Thừa Thiên - Huế mang theo 500 suất quà tết đến với bà con hai xã Phong Xuân, Phong Sơn thuộc huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Huế trong lòng Hà Nội

(ANTĐ) - Sáng 21-1-2011 đoàn công tác xã hội tình nghĩa Báo An ninh Thủ đô do Trung tá Mai Thế Hưng, Trưởng đoàn cùng ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Nhà báo Thừa Thiên - Huế mang theo 500 suất quà tết đến với bà con hai xã Phong Xuân, Phong Sơn thuộc huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Giáp tết, trời giá rét, mưa dầm kéo dài tới 18 ngày liền khiến Huế vắng lạnh chưa thấy không khí chuẩn bị đón tết. Tại hai xã Phong Xuân và Phong Điền, có lẽ cái khái niệm về tết chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của những người dân nghèo khi chuyến xe chở quà tết của đoàn công tác chúng tôi dừng bánh trước trụ sở UBND xã.

Đại diện Báo ANTĐ trao quà cho người nghèo tại xã Phong Sơn - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Đại diện Báo ANTĐ trao quà cho người nghèo tại xã Phong Sơn - Phong Điền - Thừa Thiên Huế

Ở xã Phong Xuân, có 5.700 hộ dân thì có tới 1.200 hộ nghèo và 175 hộ cận nghèo. Khi biết đoàn công tác chúng tôi mang quà tết tặng bà con, chính quyền xã vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tết năm nay nhiều gia đình nghèo trong xã đã có rượu, mứt tết… là quà quý đến từ Thủ đô. Lo vì với số quà có hạn, chưa thể đủ chia cho hết các hộ nghèo nên các đồng chí lãnh đạo xã phải họp bàn thống nhất với nhau và khó khăn lắm mới “chốt” được danh sách các gia đình nhận quà dịp này.

Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Năm 2010, bà con xã Phong Xuân chưa khắc phục hết hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra thì lại bị sâu cuốn lá hoành hành. Đúng lúc cây lúa làm đòng, trổ bông thì sâu tấn công trực tiếp vào lá đòng gây thiệt hại đáng kể cho nhiều gia đình trong xã. Đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô và Tập đoàn Vingroup đã đến với bà con chúng tôi không chỉ riêng những túi quà tết mà còn mang theo tình cảm ấm áp, sâu đậm và sẽ là động lực thúc đẩy cho toàn xã hăng say lao động sản xuất để vượt qua những khó khăn trước mắt…”

Chung một trục đường với xã Phong Xuân, xã Phong Sơn cũng hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhiều “vành đai trắng” vẫn còn nguyên và không thể trồng được một loại hoa màu nào. Sau hơn 30 năm chung tay, chung sức xây dựng quê hương, xã Phong Sơn tuy có những bước tiến mới, nhưng nhìn lại vẫn còn nhiều hộ nghèo, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm. Gia đình ông Nguyễn Bình ở thôn Cổ Bi 1 là điển hình trong số 395 hộ nghèo ở đây. 

Năm 1976, trong một lần đi khai hoang, ông cuốc đất chạm phải mìn nổ, bị mất một chân. Mặc dù tàn tật, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, vợ lại luôn đau ốm, ông vẫn phải lên đồi khai hoang làm ruộng và một lần nữa bị đầu đạn nổ, mảnh đạn găm thẳng vào mắt phải. Nhận túi quà tết và một chút tiền từ đoàn công tác chúng tôi, ông Bình nghẹn ngào: “Tôi không biết nói thế nào để thể hiện lòng biết ơn đối với những tấm lòng của nhà tài trợ và các nhà báo. Tết này, gia đình tôi sẽ vui hơn…”.

Số quà tết được chuyển hết đến tận tay từng hộ nghèo, nhưng có không ít gia đình cũng cùng cảnh ngộ chưa được nhận quà trong đợt này vẫn đội mưa ra UNBND xã với hy vọng mình có được một túi quà như mọi người. Lúc ấy chúng tôi bỗng dưng và như thấy mình có lỗi với họ. Chỉ tiếc rằng số quà và tiền mang đi chưa đủ để đến hết với số hộ nghèo ở đây. Những bước chân trần gầy guộc, nét mặt chưa vui của bà con ra về giữa tiết trời mưa rét như lời nhắn nhủ chúng tôi quay lại lần sau…

Mai Phương Anh