Hội chứng “ăn theo”
(ANTĐ) - Ở hai thành phố lớn nhất, nhì cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lâu nay vẫn tồn tại hội chứng “ăn theo bóng đá”. Mỗi kỳ SEA Games diễn ra lực lượng công an của hai thành phố hết hơi trong việc phòng chống vấn nạn “quậy” của thanh thiếu niên lấy cớ “ăn mừng chiến thắng của đội nhà” đã kéo nhau đi… đua xe, lạng lách, đánh võng gây náo loạn trật tự đường phố và trật tự xã hội.
Lúc 1h ngày 2-12 mới đây, CSGT CATP Hồ Chí Minh đã phải ra quân vây bắt hơn 300 chiếc xe máy, và 3 chiếc xe ôtô lấy cớ ăn mừng chiến thắng 3-1 của Đội tuyển U23 Việt Nam trước Malaysia tại SEA Games vào chiều 1-12.
Hơn 300 người và hơn thế nữa (bởi mỗi xe có thể chở thêm người phía sau) đã quậy tưng bừng tại khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thuộc tuyến đường Bùi Thị Xuân (Q1).
Những “quái xế” này phạm lỗi rất nghiêm trọng như: lạng lách, đánh võng, chạy một bánh, vừa đứng vừa điều khiển xe, pô không có bộ phận giảm thanh, vượt đèn đỏ, chạy vào đường cấm… trong số đó có một thanh niên tên Vương Quốc Tất, 27 tuổi, ở quận Gò Vấp đã vi phạm Luật Giao thông rất nặng lại bỏ chạy khi CSGT phát tín hiệu dừng lại.
Đội CSGT số 1 và số 2 phải đuổi theo Tất qua nhiều tuyến đường, kể cả trinh sát hình sự đã phải bắn đến 8 phát súng chỉ thiên nhưng Tất vẫn không dừng lại. Đến khi CSGT ép được xe Tất vào lề đường anh ta mới chịu thúc thủ.
Việc ăn mừng chiến thắng đội nhà tại SEA Geames trong trận mở màn giải bóng đá khu vực không ai cấm. Nhưng có nhiều cách ăn mừng chứ không phải phóng xe xuống đường quậy phá gây náo động phố phường giữa lúc đêm khuya như thế.
Đây là hành động quá khích, cố tình vi phạm luật mà dư luận cực lực phê phán và bất cứ xã hội nào cũng lên án. Sự tự do phải trong khuôn khổ luật pháp chứ không thể lấy cớ ủng hộ bóng đá mà biến niềm vui thành hành động phá phách, thậm chí phá hoại.
Lực lượng CSGT đã phải điên đầu vì nạn kẹt xe, tuần tra kiểm soát, giữ chốt đèn, giải quyết ùn tắc giao thông hàng giờ, hàng ngày trên các tuyến đường, giờ còn phải lo chống việc quậy phá của một bộ phận thanh niên “ăn theo” bóng đá để quậy phá thì không thể chấp nhận được.
Thiết nghĩ những gia đình, những bậc cha mẹ có con em tham gia vào việc đưa xe xuống đường quậy phá, gây mất ANTT xã hội như thế cũng nên xem lại việc quản lý, giáo dục con cái.
Bởi một xã hội văn minh, trên đà phát triển và hội nhập với thế giới như Việt Nam không thể để “hội chứng ăn theo” này tồn tại và những thanh thiếu niên chỉ biết lợi dụng những sự kiện đáng mừng mà biến thành những việc đáng lo cho gia đình, cho xã hội thì cũng không phải là những thanh thiếu niên thế hệ hiện đại, những chủ nhân của xã hội trong tương lai.
Từ Vân