Học làm người trước

(ANTĐ) - Ký Phường có 3 thằng con trai, hai thằng lớn đều đã thành đạt, vợ con đuề huề. Chỉ còn thằng út, nó chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Thằng này học cái gì cũng nhàng nhàng, đầu năm bảo thi trường kinh tế, giờ lại giãy nảy muốn theo nghề báo.

Học làm người trước

(ANTĐ) - Ký Phường có 3 thằng con trai, hai thằng lớn đều đã thành đạt, vợ con đuề huề. Chỉ còn thằng út, nó chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Thằng này học cái gì cũng nhàng nhàng, đầu năm bảo thi trường kinh tế, giờ lại giãy nảy muốn theo nghề báo.

Vốn nóng nảy nhưng thương con, Ký Phường chỉ biết ngọt nhạt khuyên răn. Bởi ông biết, người như nó làm báo chắc khó: Không kiên chì, chóng nản, ngại khó khăn vất vả. Lần lữa mãi rồi ông cũng mang chuyện nhà ra tâm sự:

- Ông Ký Thật này, làm báo có gì hay ho mà tụi trẻ bây giờ lao vào nhiều thế nhỉ?

- Thế ông muốn biết mặt tích cực hay tiêu cực?

- Ừ thì cả hai đi!

- Về mặt tích cực, nhà báo được hiểu như những thư ký của thời đại, được đi nhiều, biết rộng, được tự mình tìm ra chân lý, được bạn đọc mến mộ, được góp tiếng nói của mình cho sự phát triển chung của xã hội...

- Thảo nào thằng út nhà tôi bỗng dưng chết mê chết mệt cái nghề này. Thế còn...

- Còn tiêu cực chứ gì, cũng ối. Nhà báo lợi dụng danh nghĩa đi rung dọa, kiếm tiền; không làm được cũng hứa hươu hứa vượn; tụ tập nhau trong quán bia, quán rượu bù khú say mèm... Nhưng thôi, kể làm gì cho rầu lòng. Vì dù sao đấy cũng là số ít. Đa phần nhà báo là tốt, tận tụy với nghề và có đóng góp cho xã hội.

- Chà, hôm nay ông Ký Thật có vẻ cởi gan cởi ruột nhỉ? Vậy theo ông, người làm báo cần phải có những phẩm chất gì?

- Sao hôm nay ông hỏi nhiều thế? Nhà báo cũng là con người thôi. Đã là con người thì luôn phải có những phẩm chất như: Trung thực, dũng cảm, tận tâm tận lực, không nề hà việc khó, không dao động trước cám dỗ và vô cảm trước nỗi đau, sự bất công...

- Ông nói cứ như sách - Ký Phường gật gù - Nghĩa là làm người trước khi làm nghề. Chả là thằng út nhà tôi cứ nằng nặc đòi theo nghề báo. Mà tôi thấy nó đâu có những phẩm chất như ông nói?

- Cái gì cũng phải học, phải đúc kết kinh nghiệm. Có anh nào dám tự nhận mình là nhà báo giỏi đâu. Càng làm càng thấy mình phải học nhiều. Mà học làm người, làm nghề thì học cả đời.

- Chí lý quá! Vậy mà tôi cứ lo lo cho thằng út. Hôm nào rảnh rỗi, ông qua tôi cho nó mấy bài cơ bản nhé. Nó còn trẻ, mọi thứ mông lung lắm...

- Được rồi. Tôi sẽ bảo cháu. Mà ông uống trà đi chứ, mải nói chuyện nước nguội hết cả rồi...

Ký thật