Hoạt động của tội phạm nước ngoài trên địa bàn Hà Nội
Bài 1: Ngày càng tinh vi và tàn bạo
(ANTĐ) - Năm 2008, hoạt động của tội phạm là người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội có những diễn biến phức tạp. Ngoài những vụ án trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tráo tiền của người bán hàng, bọn tội phạm là người nước ngoài còn dùng vũ lực để gây ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng với những thủ đoạn dã man, tàn bạo.
Những vụ án chấn động dư luận
Cách đây không lâu, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Zheng Mao Guang (SN 1991) và Chen Jian Mei (SN 1987), đều trú quán tại Phúc Kiến - Trung Quốc về hành vi giết người. Trước đó, đêm 29-6-2008, tại trước cửa số nhà 491 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) xảy ra vụ xô xát do va chạm giao thông. Nạn nhân là anh Phùng Lưu Trung, SN 1975, kỹ sư xây dựng, ở tập thể Đại học Thủy lợi - Đống Đa, đã bị một số đối tượng đánh gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội khám xét nơi ở trọ của một đối tượng người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam |
Trong quá trình điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với CAQ Thanh Xuân đã làm rõ Zheng Mao Guang và Chen Jian Mei là những hung thủ gây ra cái chết cho anh Trung. Sau khi va chạm giao thông với nạn nhân, Guang và Mei đã xông vào đấm đá anh Trung. Thấy anh Trung nằm bệt trên mặt đường, chưa hả hê, 2 tên côn đồ cầm chân nạn nhân dựng ngược lên rồi đập đầu xuống đất. Chính vì chúng ra đòn “độc thủ” một cách dã man, tàn bạo như vậy, nên anh Trung đã bị chấn thương sọ não nặng và chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
2 tháng sau vụ án trên, nhân dân đã phát hiện tại khu vực bãi đất hoang ven đường Hoàng Minh Giám (Cầu Giấy) có một xác chết là phụ nữ trong tình trạng bị cháy đen. 5 ngày sau các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, chủ công là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng là Kim Ki Zong, SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc, mới đến Việt Nam để học tiếng Việt và tìm mối quan hệ làm ăn.
Cơ quan điều tra được biết nạn nhân vụ án mạng chính là gia sư của Kim, hiện đang dạy tiếng Việt cho hắn. Do mâu thuẫn trong quan hệ giữa Kim và cô gia sư của mình, Kim đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, hắn nhét xác nạn nhân vào một chiếc va ly to, có tay kéo và đưa ra khu vực bãi đất hoang ven đường Hoàng Minh Giám rồi dùng xăng đốt hòng phi tang.
“Ngoại nhập”... những “ảo thuật gia”
Đó là câu nói của các trinh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội, mỗi khi các đồng chí bắt được những tên “đạo chích” là người nước ngoài. Cách đây khoảng 4 tháng, vào một buổi chiều nắng gắt, tại Công ty cổ phần A-Đ, ở phố Yên Lãng, quận Hai Bà Trưng bỗng xuất hiện 2 người nước ngoài tới đổi tiền. Thấy 2 vị khách “Tây”, nhân viên của công ty đã sốt sắng lên gác mở két sắt lấy tiền Việt Nam ra đổi lấy ngoại tệ cho khách. Trong lúc đổi tiền, vị khách “Tây” luôn theo sát nhân viên của công ty và khi mọi việc xong xuôi, các vị khách nước ngoài đi rồi, nhân viên của Công ty A-Đ mới phát hiện đã bị chúng lấy trộm 11 triệu đồng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã nhập cuộc điều tra và bắt được 2 tên tội phạm “ngoại nhập” có gốc gác từ một đất nước ở vùng Trung Đông, mới nhập cảnh vào Việt Nam. Trong quá trình làm rõ vụ án, các trinh sát được biết thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm nước ngoài này là vờ đổi ngoại tệ ra tiền Việt Nam, sau đó chúng dùng thủ đoạn tinh vi để áp sát két tiền và như một “ảo thuật gia” lành nghề, chúng chỉ “múa” tay một cái là đã cuỗm trọn cả chục triệu đồng.
Vào buổi chiều đầu mùa đông năm 2008, 2 vị khách nam giới có màu da nâu, tóc xoăn tít, dáng người to cao lực lưỡng, ngồi trên chiếc xe Honda Wave, đỗ xịch trước cửa hàng bán thực phẩm của bà Ngọc, ở phố Đại La. Sau khi hỏi mua hết thứ nọ đến thứ kia, một trong hai vị khách nước ngoài chỉ tay vào cây giò lụa tỏ ý muốn mua và ra hiệu thanh toán tiền. Bà Ngọc lóng ngóng dùng mấy ngón tay ra hiệu cho khách biết giá tiền của món hàng trên.
Sau đó, một vị khách rút từ trong chiếc ví ra 1 tờ ngoại tệ có mệnh giá 100 USD để trả bà Ngọc. Thấy tờ tiền có mệnh giá lớn quá, bà Ngọc đã lấy hết các bọc tiền hàng trong người ra kiểm đếm để trả lại tiền cho khách. Sau khi 2 vị khách nước ngoài cầm cây giò lụa đi khỏi, bà Ngọc đếm lại tiền phát hiện bị mất hơn 1,7 triệu đồng. Bà Ngọc chỉ nhớ trong lúc đếm tiền trả lại, vị khách nước ngoài cứ đòi đếm đi, đếm lại và cầm cả bó tiền hàng của bà Ngọc để lựa chọn cho mình những tờ tiền chẵn…
Mới đây, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã phát hiện, khám phá một ổ nhóm tội phạm gồm các đối tượng có quốc tịch của một đất nước ở vùng Đông Nam á, chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản của những người đi rút tiền tại các ngân hàng, quỹ tiết kiệm. Nhóm tội phạm này gồm 5 đối tượng. Chúng dùng dép tông có mũi được cắm những chiếc đinh rỗng ruột bằng sắt làm phương tiện gây án. Thủ đoạn của chúng là sau khi “tăm tia” được “mục tiêu”, chúng bám theo và khi xe ôtô của họ dừng lại chờ đèn xanh tại các nút giao thông, chúng chìa mũi dép tông có cắm sẵn đinh để lốp xe ôtô của người bị hại đi qua bị xịp lốp.
Lợi dụng lúc lái xe và những người cùng đi xuống xe để xử lý “sự cố”, chúng lén đến mở cửa xe ôtô để trộm cắp túi tiền của họ. Trước khi bị lực lượng công an phát hiện, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt vụ trộm cắp 100 triệu đồng của một người vừa đi rút tiền từ ngân hàng về tới khu vực phố Thái Hà. Trước đó, cũng bằng thủ đoạn tương tự, nhóm tội phạm này đã gây ra vụ trộm cắp hơn 300 triệu đồng của 2 phụ nữ đi xe ôtô, vừa rút tiền từ ngân hàng ra đến khu vực phố Nguyễn Khoái.
Hà Trang
(Còn nữa)