Hòa cả làng!?

(ANTĐ) - Bác Cả đang than trời với Xuân tóc đỏ về vụ trụ điện giữa đường gây tai nạn thảm khốc ở Thái Nguyên thì bà Phó Đoan xồng xộc đi vào nguýt dài:

Hòa cả làng!?

(ANTĐ) - Bác Cả đang than trời với Xuân tóc đỏ về vụ trụ điện giữa đường gây tai nạn thảm khốc ở Thái Nguyên thì bà Phó Đoan xồng xộc đi vào nguýt dài:

- Tưởng gì. Chuyện làm đường, xây nhà gây tai nạn cho người khác nhiều vô kể.

- Bà chị kể xem nào?

- Này nhé, tại TP.HCM có vụ xây cao ốc Pacific gây sập nhà bên cạnh... Tại Hà Nội hồi tháng 12-2007 có một thanh niên lao xe máy xuống mương nước đang cải tạo ở khu vực Hào Nam và tử vong. Tại...

- Thôi, đừng kể nữa.

Xuân tóc đỏ cắt ngang lời bà Phó Đoan rồi hướng về phía bác Cả, nãy giờ ngồi lặng đi như pho tượng:

- Sao người ta không kiện mấy đơn vị quản lý, thi công các “cái bẫy chết người” bác nhỉ?

Bà Phó Đoan vung cánh tay hộ pháp chém vào không khí: Đúng. Phải kiện, xử nghiêm làm gương cho... đơn vị khác.

- Có mà kiện củ khoai.

- Sao thế bác Cả? Mấy năm trước từng có vụ kiện một đơn vị thi công đường tắc trách dẫn đến tai nạn chết người.

- Kết quả ra sao?

- Dạ, công ty thi công phải đền bù một phần tiền mai táng và việc tổn thất về tinh thần chồng, con của nạn nhân.

- Chuyện thắng kiện kiểu đó là hy hữu thôi.

Xuân tóc đỏ và bà Phó Đoan đồng thanh: - Sao lại hy hữu?

Bác Cả buồn rầu:

- Vụ đó kéo dài hơn 2 năm mới xử xong... Mấy ai có đủ kiến thức, thời gian, tiền bạc để theo kiện? Hơn nữa, nếu cô chú xây nhà, đổ vật liệu ra đường gây tai nạn, gia đình nạn nhân khởi kiện thì tù rũ xương ngay. Đằng này là cơ quan, là tập thể. Người ta có thể viện dẫn 1.001 lý do khách quan. Nếu có ra tòa thì cũng không nhận trách nhiệm, chỉ hỗ trợ chút tiền là xong. Mà tiền đó lại moi từ túi Nhà nước thôi. Cuối cùng là...

Xuân tóc đỏ và bà Phó Đoan lại cùng cướp lời:

- Thôi, bác đừng nói nữa. Cuối cùng là hòa cả làng, chỉ dân là khổ chứ gì?

Người Tràng An