Hậu quả nhãn tiền
(ANTĐ) - Ngày lễ tình nhân 14-2 Trùm Sò mua tặng Hến một cặp “chuột tình yêu”, gồm lồng nuôi và các vật trang trí giá cả triệu bạc. Hến thích lắm, ngày nào cũng sai ốc cõng thầy Nghêu ra chợ mua rau, củ quả cho cặp chuột này xơi. Chúng xơi thức ăn nhanh khủng khiếp và nghe nói sinh sản cũng rất khủng khiếp.
Trùm Sò thấy Hến ngắm nghía cặp chuột nhẩn nha trong chiếc lồng xinh, mỉm cười hỏi:
- Chuột tình yêu đẹp và lớn nhanh như thổi nhỉ?
- Em thích lắm - Hến mãn nguyện nói.
Thầy Nghêu và ốc đồng thanh:
- Nhưng Nghêu và ốc không thích.
- Tại sao không thích - Hến quắc mắt.
- Vì phải chạy mua thức ăn cho chúng mệt quá. Nguy hiểm hơn là trẻ con cũng bắt chước người lớn, dùng tiền lì xì Tết mua chuột tình yêu về nuôi. Ngửi lông của chúng cũng phát bệnh, có khi còn lao phổi đấy.
Hến bĩu môi:
- Thầy trò nhà anh chẳng có tí gì là lãng mạn cả. Xéo đi cho người ta nhờ.
- Trước khi xéo nói cho hết nhẽ đã. Chuột tình yêu nhập từ Trung Quốc chắc là không qua kiểm dịch là một mối họa tiềm ẩn dịch bệnh.
Phong trào nuôi tràn lan, hàng ngàn cặp chuột tình yêu xổng chuồng ra ngoài môi trường chúng xơi tất tần tật rau củ quả, lúa, ngô… sinh sản tràn đồng, hậu quả khó lường.
Ốc đế thêm lời Nghêu:
- Trước đây đã từng có họa ốc bươu vàng, chuột hải ly nhập vào gây hậu quả thảm khốc, giờ thêm chuột tình yêu nữa nguy hiểm gấp vạn lần. Tớ cảnh báo và phản đối đấy.
Trùm Sò nghe phân tích, toát mồ hôi nói:
- Ấy chết, tưởng lãng mạn thế mà nguy hiểm khó lường. Giờ phải làm sao nhỉ?
Nghêu lên giọng:
- Hãy ngăn chặn ngay phong trào nuôi chuột tình yêu trước khi quá muộn, nhất là đối với trẻ con đang học làm theo người lớn.
Đào Cốc Lục Tiên