Hành trình truy tìm, giải cứu bé Trường

ANTĐ - Không thể tả xiết niềm vui của các chiến sỹ Phòng CSHS - CATP Hà Nội khi tìm được cháu Phạm Xuân Trường (7 ngày tuổi), nạn nhân vụ bắt cóc bí hiểm xảy ra ngày 3-11, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.


5 ngày phá án

Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, có lẽ là người hạnh phúc nhất vì được bế cháu Trường đầu tiên, kể từ khi lực lượng công an phát hiện và giải cứu cháu an toàn. Ngày 3-11, sau khi nhận được tin báo một đối tượng nữ mặc áo blouse trắng, giả trang là y tá của bệnh viện Phụ sản Trung ương đến bên giường bệnh của sản phụ Trần Thị Thơm, quê ở Hưng Yên, lấy lý do đưa bé Trường đi thử máu rồi bế bé trai mới 2 ngày tuổi đi mất, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội và CAQ Hoàn Kiếm đã mất ăn mất ngủ, lo bàn kế hoạch để truy tìm cháu bé trong thời gian sớm nhất. “Cháu bé còn nhỏ quá, nếu chậm một ngày mà xảy ra vấn đề gì với cháu thì chúng tôi ân hận lắm” - Trung tá Nguyễn Tiến Tần tâm sự.

Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP, lực lượng Chống tội phạm buôn bán phụ nữ - trẻ em, Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm đã thành lập nhiều tổ công tác tỏa đi khắp mọi nơi để tìm kiếm tung tích cháu Trường và đối tượng đã bắt cóc cháu. Nhiều tình huống đã được ban chuyên án đặt ra và trong đó có cả giả thuyết cháu Trường bị bọn tội phạm “buôn người” xuyên quốc gia đưa sang bên kia biên giới. Do vậy, nhiều mũi trinh sát được cử đi các tuyến biên giới phía Bắc, để phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng tìm kiếm cháu bé nạn nhân vụ bắt cóc.

Đến ngày 7-11, hy vọng lóe lên khi Phòng CSHS tìm được một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại một bệnh viện ở phía Nam. Nhưng khi xác định nhóm máu thì đó lại không phải là cháu Trường. Không nản chí, các chiến sỹ Phòng CSHS và CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục rà soát, thu thập tài liệu và đưa những thông tin cần thiết về vụ án lên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người dân biết, cùng phát hiện tố giác tội phạm.

“Trong quá trình điều tra ban đầu, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập nhân chứng. Lý do bởi bệnh viện Phụ sản Trung ương thường xuyên quá tải bệnh nhân, phòng điều trị của chị Thơm, mẹ cháu Trường rất đông sản phụ và đều ở trong tình trạng mệt mỏi, nên họ không phát hiện được gì nhiều để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra” - Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS kiêm trưởng ban chuyên án tâm sự và cho biết sự kiên trì, nỗ lực truy tìm cháu bé bị mất tích của các anh đã không uổng.

Sáng 8-11, ban chuyên án nhận được thông tin của nhân dân cung cấp: Cách đây 5 ngày, họ nhìn thấy một phụ nữ bế một bé trai mới đẻ, đi taxi từ khu vực Ô Cách (Gia Lâm - Hà Nội) về phía Quốc lộ 1A mới đi Lạng Sơn. Lập tức, lực lượng công an đã tập trung rà soát toàn bộ các lái xe taxi hoạt động trên tuyến đường từ huyện Gia Lâm đến tỉnh Lạng Sơn và được biết có một chiếc taxi đã đưa một phụ nữ cùng một bé trai sơ sinh về xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Người phụ nữ này được cơ quan điều tra làm rõ là Nguyễn Thị Lệ, SN 1982, quê quán ở xã Trung Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang), hiện lấy chồng ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội). Tuy nhiên, khi các chiến sỹ Công an Hà Nội lên huyện Việt Yên thì Lệ đã rời quê về nhà chồng ở huyện Đông Anh. Qua nắm tình hình, các trinh sát biết thông tin Lệ vừa ra Hà Nội để đẻ, sau đó mang về cho gia đình xem mặt một bé trai kháu khỉnh, rồi lại đi ngay. 15h cùng ngày, một mũi công tác do Trung tá Nguyễn Tiến Tần chỉ huy đã tới thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh và phát hiện Lệ đang ở nhà chồng với bé trai được xác định là cháu Trường, nạn nhân vụ bắt cóc tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 5 ngày trước đó.


Sám hối muộn mằn

Trước mặt chúng tôi là một phụ nữ dáng người mảnh khảnh, nước da tái xanh vì triệu chứng mất ngủ. Đó chính là Nguyễn Thị Lệ, kẻ đã gây ra vụ bắt cóc cháu Phạm Xuân Trường ngay trên tay mẹ cháu. Lệ khai từ hôm bắt cóc cháu Trường, Lệ luôn bị mất ngủ và bị ám ảnh. Động cơ nào dẫn đến hành động mất nhân tính như vậy? Không trả lời ngay câu hỏi của chúng tôi, Lệ ôm mặt khóc nức nở. Một lát sau, Lệ khai đã lập gia đình với một chàng trai ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, từ năm 2009. Chồng Lệ làm thợ mộc và cuộc sống của họ khá đơn điệu như những cặp vợ chồng khác ở vùng làng quê ngoại thành. Ngày 10-10 vừa qua, mặc dù gần đến ngày sinh nở, nhưng do mâu thuẫn với chồng, Lệ quyết định bỏ nhà vào nội thành để sinh nở. Tuy nhiên, Lệ bị sảy thai và lo sợ bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ vì chị ta vốn hiếm muộn, Lệ đã nảy sinh ý định vào bệnh viện Phụ sản Trung ương đánh cắp một bé trai để thay thế đứa con đã mất.

Sáng 3-11, Lệ vào sân bệnh viện Phụ sản lấy trộm chiếc áo blouse trắng đang phơi mặc vào người, rồi đến bên giường mẹ cháu Trường, lấy cớ đưa cháu đi xét nghiệm nhóm máu để bắt cóc bé trai mới 2 ngày tuổi. Ngay sau đó, Lệ lên taxi chạy một mạch về quê ngoại ở tỉnh Bắc Giang, rồi tiếp tục đưa cháu Trường quay về nhà chồng ở huyện Đông Anh và nói đây là con trai do Lệ mang nặng đẻ đau mà có… Khai đến đây, Lệ nấc lên và xin được bày tỏ sự hối hận về những gì đã gây ra cho gia đình cháu Phạm Xuân Trường trong những ngày qua. Chỉ vì không muốn bị gia đình chồng ruồng bỏ, Lệ đang tâm chia rẽ tình cảm máu mủ ruột già của cháu Trường với những người thân yêu của cháu.


Chiến công đặc biệt

Ngay sau khi trao trả cháu Trường cho gia đình cháu tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, Đại tá Nguyễn Đức Chung thay mặt Ban giám đốc CATP đã biểu dương hơn 70 CBCS Phòng CSHS và CAQ Hoàn Kiếm đã trực tiếp tham gia phá án. “Hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm nhận được sự bất hạnh của những gia đình lâm vào tình cảnh bị ly tán bởi bàn tay tội phạm và ý thức sẽ phải cố gắng, nỗ lực hết mình để những kẻ phạm tội phạm bị đưa ra ánh sáng, mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi nhà” - Đại tá Nguyễn Đức Chung tâm sự. Ngay trong chiều qua (8-11), mặc dù đang bận dự kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIII, Đại tá Nguyễn Đức Chung (với cương vị là ĐBQH TP Hà Nội) đã liên tục dùng điện thoại di động để chỉ đạo Ban chuyên án giải cứu thành công cháu Trường. Vừa nhận được tin nạn nhân đã được giải cứu tại thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã không giấu được niềm vui sướng tột cùng, báo tin ngay cho các vị ĐBQH được biết. Bởi lẽ, trong suốt những ngày vừa qua, những thông tin về vụ bắt cóc cháu Trường luôn được các ĐBQH cập nhật và rất quan tâm đến số phận của cháu bé.

Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS -CATP Hà Nội, từ vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bệnh viện cần rút ra bài học trong công tác bảo vệ và phải có những phương án kiểm soát chặt chẽ các đối tượng lạ xâm nhập vào nơi trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh nằm để phát hiện và ngăn chặn hoạt động tội phạm, đảm bảo ANTT tại các bệnh viện.