Hành trình 48 giờ vượt gió bão truy bắt ổ nhóm cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi gây ra vụ cướp tài sản tại Hà Nội, các đối tượng lên đường lẩn trốn. Chúng chọn một khách sạn bỏ hoang nằm trên đồi ven trục đường Hà Nội - Lào Cai cũ để dừng chân...
Khách sạn bỏ hoang

Khách sạn bỏ hoang

Cướp xe máy sau 8 ngày cầm cố

Tháng 8-2017, Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) vay của một người phụ nữ số tiền 10 triệu đồng và đặt lại chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream BKS: 29T1-461.44 làm tin, hứa hẹn sẽ trả tiền trong vài ngày. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, đối tượng “lặn” mất tăm, chủ nợ nhiều lần gọi điện đòi tiền không được liền mang chiếc xe của Dũng để lại trước đó đi cầm cố tại cửa hàng cầm đồ của anh Trần Văn Quyền (SN 1987, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình). Giao dịch rõ ràng rằng nợ gốc và lãi sẽ do anh Quyền quyết định và Dũng phải trả tiền cho anh Quyền. Điều này chủ nợ đã thỏa thuận với Dũng và đối tượng đồng ý.

Tuy nhiên, ngày 12-8-2017, sau 8 ngày người phụ nữ mang xe đến cầm cố, anh Quyền gọi điện cho Dũng để yêu cầu trả nợ gốc và lãi. Chủ hiệu cầm đồ cũng thông báo cho Dũng việc không trả tiền thì sẽ bán chiếc xe để bù vào khoản nợ. Bức xúc vì thái độ cũng như cho rằng anh Quyền tính lãi “cắt cổ”, Dũng đã rủ em trai là Nguyễn Quốc Mạnh và một số đối tượng khác mang theo hung khí đến gặp chủ hiệu cầm đồ “nói chuyện”. Khi gặp nhau tại cổng công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), anh Quyền mang theo xe máy của Dũng và yêu cầu thanh niên này trả tiền rồi lấy xe. Tuy nhiên, Dũng ngang ngược cho rằng chủ hiệu cầm đồ tính lãi quá cao và nói không đủ tiền nhưng vẫn muốn lấy xe về. Khi anh Quyền không đồng ý thì nhóm của Dũng dùng hung khí hành hung nạn nhân, sau đó cướp luôn chiếc xe máy và rủ nhau đi hát karaoke.

Ngay trong đêm 12-8, anh Quyền đã đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo. Tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ đã vào cuộc xác minh. Sáng 13-8-2017, biết bị công an triệu tập, 3 trong số các đối tượng đã bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Mạnh và Phan Văn Thuần (SN 1993, trú tại xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, cũng như việc phải bắt bằng được các đối tượng, Ban Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra. Qua đó, xác định các đối tượng đang lẩn trốn tại Yên Bái là quê nhà của Dũng và Mạnh. Ngay lập tức, các trinh sát lên đường dù tình hình thời tiết gặp rất nhiều khó khăn.

Các đối tượng
Các đối tượng

Lần theo dấu vết tội phạm

Thời điểm đó, tổ công tác gồm 8 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng được chia làm 2 mũi. Một mũi được giao nhiệm vụ rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, vì xác định nhóm đối tượng này sợ lộ nên sẽ không dại gì trốn về nhà. Mặt khác, thời điểm bỏ trốn, các đối tượng chỉ có chút tiền ít ỏi sau khi đã thanh toán tiền hát karaoke nên chỉ có thể về quê để nhờ sự giúp đỡ của anh em, bạn bè. Do vậy, mũi trinh sát còn lại sẽ lần tìm dấu vết các đối tượng thông qua các mối quan hệ bạn bè của Dũng và Mạnh tại quê nhà.

Giữa tháng 8-2017, Yên Bái là tỉnh nằm trong vùng tâm bão với những trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng. Lũ và mưa kéo dài khiến đất đá sạt lở, đường trơn trượt đi lại gặp rất nhiều trắc trở. Tuy nhiên, với quyết tâm không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát nên các CBCS đã khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ. Mưa lũ kéo dài, hàng quán bên đường hầu như đóng cửa. Rất may, trước chuyến đi đầy khó khăn và nguy hiểm này, cán bộ của tổ công tác đã chuẩn bị sẵn bánh mỳ và mỳ tôm, những thực phẩm quen thuộc trong mỗi hành trình phá án của người lính hình sự. Không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát, dọc quãng đường dài các trinh sát thay nhau lái xe, dò dẫm đi trong đêm mưa, đường trơn và gió mạnh. Họ chỉ cần chậm 1 phút, các đối tượng sẽ tiếp tục lẩn trốn thì công tác truy tìm, bắt giữ sẽ còn gian nan hơn gấp nhiều lần.

Từ khi cao tốc Hà Nội - Lào Cai sau khi đi vào hoạt động thì trục đường cũ rất ít phương tiện qua lại. Những nhà nghỉ, khách sạn trước đây từng phục vụ khách đi đường giờ bỏ hoang khá nhiều, cỏ mọc um tùm. Và một trong số đó được trinh sát xác định là nơi ẩn náu của 3 đối tượng Dũng, Mạnh và Thuần. Khách sạn này nằm trên một quả đồi, bên ngoài bụi bặm phủ kín, những mảng tường đã bị bong tróc, con đường dẫn vào cỏ mọc cao ngang đầu người chẳng khác gì những ngôi nhà được mô tả trong các cuốn truyện kinh dị. Điều quan trọng là phải xác định những lối thoát từ khách sạn để bố trí người mật phục. Sau khi nắm được có 2 cửa thông thẳng ra ngoài, tổ công tác đã nhanh chóng lên phương án. Một vòng vây khép kín được tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAH Yên Bình triển khai, trong đó một mũi chặn bắt từ cửa sau, một mũi sẽ phá cửa từ phía trước. Khi tất cả đã sẵn sàng, lệnh tấn công được phát ra.

Lúc này, Dũng, Mạnh và Thuần khi thấy lực lượng công an đã lập tức lao ra các phía tìm cách tẩu thoát. Song, mọi hướng đều bị “khóa chặt” và cả 3 phải tra tay vào còng số 8. Theo lời kể của các trinh sát, tại thời điểm bị bắt, bên trong khách sạn không còn gì ngoài một mảnh chiếu đã cũ để các đối tượng nằm tạm, một bếp gas mini và vài vật dụng để các đối tượng nấu nướng, ăn uống. Các đối tượng khai nhận, nếu không vì trận mưa lớn kéo dài thì chúng đã rời khỏi Yên Bình. Chúng chỉ định nán lại vài giờ nữa là sẽ lên đường. Nhưng không ngờ những phút “bù giờ” ấy lại giúp các chiến sĩ cảnh sát hình sự “ghi bàn” quyết định, bắt giữ ổ nhóm đối tượng cướp tài sản và di lý về Hà Nội, kết thúc 48 giờ lần theo dấu vết tội phạm trong mưa lũ.

Giữa tháng 8-2017, Yên Bái là tỉnh nằm trong vùng tâm bão với những trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng. Lũ và mưa kéo dài khiến đất đá sạt lở, đường trơn trượt đi lại gặp rất nhiều trắc trở. Không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát, dọc quãng đường dài các trinh sát thay nhau lái xe, dò dẫm đi trong đêm mưa, đường trơn và gió mạnh. Họ sợ rằng chỉ cần chậm 1 phút, các đối tượng sẽ tiếp tục lẩn trốn thì công tác truy tìm, bắt giữ sẽ còn gian nan hơn gấp nhiều lần.