Hải Phòng:
Hai gã đồng tính sát hại bạn tình
(ANTĐ) - Rạng sáng 25-9, người dân phát hiện xác thầy Nguyễn Văn Thành, SN 1973, ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị đâm, chém nhiều nhát ở dưới gần cầu Đình (Tiên Lãng). Công an thành phố Hải Phòng xác định, nạn nhân đã bị 2 bạn tình là Phạm Văn Sơn và Đoàn Văn Phúc, cùng SN 1992, cùng ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, sát hại để cướp tài sản.
Phạm Văn Sơn và tang vật vụ án |
Nhận được tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án 910GC phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy xét. Bước đầu, lực lượng điều tra nhận định nạn nhân bị đối tượng sát hại để cướp tài sản. Các đơn vị chức năng đã xác định thủ phạm gây án là Đoàn Văn Phúc (tức Thành hoặc Phúc “khèo”), SN 1992 và Phạm Văn Sơn, SN 1993, cùng cư trú tại khu 5 với nạn nhân, tuy nhiên ngay sau khi gây án, hai kẻ sát nhân đã bỏ trốn.
Đến 5h ngày 28-9, tại QL1A thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các trinh sát đã phối hợp với Trạm CSGT Suối Tre, tỉnh Đồng Nai bắt gọn Phúc “khèo” và Sơn trên chiếc ô tô BKS: 36L-9199 chuyên tuyến Thanh Hóa - Sài Gòn - Bình Dương.
Tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận gần đây, thầy cúng Nguyễn Văn Thành cùng chúng đã trở nên cặp ba “đồng tính”. Cứ khoảng 3 đến 4 ngày lại rủ nhau về nhà, hoặc ra bãi cỏ cạnh con kênh gần cầu Đình, thị trấn Tiên Lãng để “mây mưa”. Mỗi lần như vậy, “thầy” Thành thưởng cho Phúc “khèo” và Sơn mỗi tên 30 đến 50 nghìn đồng. Sau thời gian cặp kè, hai kẻ đồng tính đã bàn nhau hạ sát “thầy” để chiếm đoạt tài sản. Tối 24-9, nhận lời mời của Thành, Phúc “khèo” và Sơn lại theo ra bãi cỏ quen thuộc gần cầu Đình, nhưng lần này chúng mang theo 1 dao bầu sắc nhọn. Khi Thành đang “lên mây”, Sơn bất ngờ dùng dao đâm thẳng giữa ngực Thành.
Không để nạn nhân thoát chạy, y đuổi theo bồi tiếp một nhát vào lưng. Khi Thành đã gục xuống, Phúc “khèo” còn nhặt dao xả thêm 3 nhát nữa. Sau đó cả hai lột hết tài sản gồm 1 dây chuyền vàng 4 chỉ cùng 3 nhẫn mặt ngọc và 1 ĐTDĐ, rồi đẩy xác bạn tình xuống kênh. Trước khi trốn khỏi Hải Phòng, chúng đã cắm chiếc ĐTDĐ tại thị trấn Tiên Lãng lấy 900 nghìn đồng và bán 1 chiếc nhẫn ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân được 8,7 triệu đồng ăn tiêu.
Nguyên Lê