Hai chú voi được cứu sống nhờ uống rượu Vodka

ANTĐ - Bị bắt buộc đứng dưới thời tiết -40 độ C, hai chú voi đã được huấn luyện viên cho uống rượu Vodka, nhờ đó mà toàn mạng.
Ông Alexander Davydov, phát ngôn viên Bộ Tình huống khẩn cấp của Nga cho biết những chú voi này đã bị đưa ra ngoài trời lạnh tới -40 độ C do chiếc xe chở chúng bị cháy vào hôm thứ năm vừa qua tại khu vực Novosibirsk, trong khi đang chờ một chiếc xe khác đến đưa chúng về một trường đại học gần đó để tránh rét.
Nhật báo Komsomolskaya Pravda cho biết huấn luyện viên Leonid Labo đã cho 2 chú voi 45 và 48 tuổi này, uống 10 lít vodka pha loãng trong nước ấm để chống lại cái lạnh khắc nghiệt. 

Mặc dù các nhà khoa học cho rằng rượu có thể làm cho người ta cảm thấy ấm hơn nhưng thực tế nó lại làm giảm nhiệt độ cơ thể họ, tuy nhiên giám đốc vườn thú Novosibisk Rostislav Shilo lại nói việc hàng ngày cho uống rượu vodka đã cứu sống các loài động vật tại đây khỏi bị tê cóng và viêm phổi, mà thậm chí không gây hại cho chúng hoặc khiến chúng bị say rượu.