Hà Nội: Hơn 2 tiếng đồng hồ tìm lại người thân cho bé gái 6 tuổi

ANTD.VN - Tiếp nhận 1 bé gái chừng 6, 7 tuổi do người dân đưa đến trong tình cảnh bị lạc người thân, các chiến sỹ trạm Công an bến xe phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 14h ngày 1-9, đang trong thời điểm “căng” người để đảm bảo trật tự, an ninh khu vực trong và ngoài bến xe, Trạm Công an bến xe phía Nam đã tiếp nhận 1 bé gái, do người dân đưa đến. Cô bé chừng 6, 7 tuổi, khóc thút thít, trình bày bị lạc mẹ buổi trưa cùng ngày tại khu vực công viên Thống Nhất.

Bé Thu đã gặp lại mẹ nhờ sự giúp đỡ tận tình của các chú Công an

Một mặt đưa cô bé vào trụ sở để tránh cái nắng oi bức, các chiến sỹ Công an đã ân cần trò chuyện để hỏi thông tin về nơi cư trú của bé. Trung tá Hoàng Đăng Phong -  Trưởng Trạm Công an bến xe phía Nam cho biết, sau khi đã ổn định tâm lý, cô bé nói tên là Doãn Minh Thu, tên ở nhà là Thơ, trú ở khu Văn Chương, quận Đống Đa.

Trưa cùng ngày, khi đi cùng mẹ ra bến xe buýt ở khu vực công viên Thống Nhất, cô bé đã bị lạc và cứ thế…lên xe buýt để tìm mẹ. Đến bến xe phía Nam, bé Thu đã xuống, và được người dân phát hiện, đưa vào Trạm Công an bến xe phía Nam.

Điều đáng chú ý, tuy nhớ được khu vực nhà ở, nhưng bé Thu không có cách nào liên lạc được với mẹ, do mẹ của bé làm nghề lao  động tự do và không có điện thoại liên lạc.

Trước tình huống này, tổ công tác Trạm Công an bến xe phía Nam đã về khu vực Văn Chương, vừa rà soát các khu dân cư, vừa trao đổi với Công an cơ sở. Đến khoảng 16h15, các chiến sỹ Công an nắm được, có 1 phụ nữ cư trú ở khu Văn Chương đang đi tìm con gái bị lạc!

Khớp các đầu mối thông tin, tổ công tác Trạm Công an bến xe phía Nam đã liên hệ được với mẹ bé gái, là chị Lê Minh Huyền (SN 1986), trú ở phường Văn Chương, Đống Đa.  Biết tin con gái là Doãn Minh Thu (SN 2011), đang được các chiến sỹ Công an chăm sóc, chị Huyền đã như vỡ òa trong hạnh phúc.

Ngay trong chiều 1-9, Trạm Công an bến xe phía Nam đã tiến hành các thủ tục để chị Huyền tiếp nhận, đưa con gái về đoàn tụ.