- Xe tải chở gỗ quý không rõ nguồn gốc
- Chở gỗ lậu, bị phát hiện, còn hối lộ CSGT
- Gia tăng nguy cơ ùn tắc giao thông tại Hà Nội
Trước đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 10 thực hiện nhiệm vụ TTKS trên tuyến Quốc lộ 21B vào sáng sớm phát hiện một em nhỏ có dáng vẻ mệt mỏi, đi lang thang một mình giữa đường, đã tiếp cận để hỏi thăm. Những dấu hiệu của một đứa trẻ chậm chạm về tư duy đã được CSGT tinh ý phát hiện khi hỏi han cháu nhỏ.
Để đảm bảo an toàn cho cháu bé, tổ công tác đã báo cáo Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT và đưa cháu về trụ sở đơn vị chăm sóc, đồng thời tìm người thân cho cháu bé. Đến 23h30 phút cùng ngày, CSGT đã xác định được bố của cháu là anh Trần Đình Long (SN 1974, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và mời lên trụ sở của Đội CSGT số 10 để đón cháu.
Tại trụ sở Đội CSGT số 10, nhìn thấy con, anh Long không giấu được niềm vui mừng ôm chầm lấy con. Anh cho biết con anh là Trần Quỳnh Trang, cháu bị trầm cảm từ lâu. Sáng nay cháu đi ra khỏi nhà, gia đình đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Trong lúc lo lắng tột độ thì nhận được thông báo của CSGT mời lên đơn vị đón cháu về. Thay mặt gia đình, anh Long đã trân trọng cảm ơn Ban chỉ huy Đội CSGT số 10 và tỏ công tác đã hết lòng giúp đỡ gia đình tìm và chăm sóc cho cháu.

CSGT giúp đỡ nhân dân gặp sự cố hỏng phương tiện trên đường
Cũng trong ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 12 làm nhiệm vụ trên tuyến đường Quốc lộ 6 nhận được tin báo của nhân dân, tại Km37-100 Quốc lộ 6 có xe ô tô BKS: 29D-002.06 bị trôi xuống vệ sông Bùi. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường được biết chiếc xe trên là của anh Nguyễn An Long (SN 1976; HKTT ở Chương Mỹ, Hà Nội).
Anh Long cho biết anh để xe trên bờ khoảng 14h cùng ngày sau đó do bận việc riêng nên quyên kéo phanh tay cộng với bờ sông dốc nên chiếc xe đã tự trôi xuống sông. Tổ công tác đã phối hợp với người dân lắp dây cáp vào xe chuyên dùng để kéo xe lên bờ.