Gốc và ngọn

ANTĐ - Đọc báo, xem tivi đầu óc cứ rối mù không hiểu vì sao đám thanh thiếu niên choai choai lại gây rối, phá phách ở bên Anh quốc?

- Mỗi nơi nói một khác. Nào là do thất nghiệp, kinh tế khó khăn, bất mãn, rồi vấn đề người nhập cư, ý thức công dân…

- Hóa ra bên trong xứ sở sương mù mờ ảo cũng chứa đựng những vấn đề nhức nhối về việc làm, bình đẳng xã hội.

- Vừa rồi, ông Thủ tướng Anh và một số nhà báo, nhà xã hội học đã “mổ xẻ”, tìm ra nguyên nhân sâu xa là “Sự tan vỡ sâu sắc của gia đình”.

- Một nước giàu có, một xã hội văn minh mà cũng bi kịch như thế sao?

- Có đến trên 100.000 gia đình đã tan vỡ sâu sắc. Có đến 3,5 triệu trẻ em nước Anh sống trong gia đình có cha mẹ ly dị.

- Xã hội mà thiếu hụt một nền tảng gia đình vững chắc tất sẽ bất an, bất ổn.

- Đúng thế, rất nhiều thanh thiếu niên bị bắt giữ đều không có cha trong nhà. Vai trò người cha quá mờ nhạt trong cuộc sống của trẻ, nên chúng thiếu hình mẫu để noi theo. Gia đình đối với chúng chỉ là sự hỗn loạn, xung đột.

- Ngày Gia đình Việt Nam thấy có khẩu hiệu “Gia đình là tế bào của xã hội”. Theo tôi nên nôm na “Gia đình là gốc, xã hội là ngọn”. Trong nhà mà “bạo hành” thì ra đường dễ làm loạn.