Phá ổ lắc tại nhà nghỉ Kim Xuân:

Góc khuất sau những đêm cuồng loạn

ANTĐ - Hôm qua 19-8, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy bước đầu đã khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Khi đưa về CAQ Cầu Giấy, các đối tượng vẫn còn phê thuốc

Nhà nghỉ Kim Xuân nằm khuất lấp trong một ngõ nhỏ của “phố nhà nghỉ” Doãn Kế Thiện là điểm đến lý tưởng của rất nhiều đối tượng nghiện và sống lang thang. Nhà nghỉ này được lắp 4 camera, trong đó có 1 chiếc bao quát khu vực cửa ra vào. Sự cảnh giới từ xa của nhân viên nhà nghỉ cùng bản chất tinh vi, lọc lõi của các đối tượng thường xuyên đi “bay lắc” đã khiến cho công tác điều tra, bắt giữ của lực lượng công an hết sức vất vả.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng-Đội trưởng Đội CSHS CAQ Cầu Giấy cho biết: “Hầu hết số đối tượng bị bắt giữ đều không nghề nghiệp, sống lang thang, trộm cắp, cướp giật làm “nghề” chính để sống và có tiền “bay lắc”. Tuy nhiên vẫn có những nữ sinh viên tham gia vào các trò thác loạn, thậm chí có đối tượng đang mang thai tháng thứ 5 như Nguyễn Thị Nhung (SN 1981), ở TP Tuyên Quang cũng chơi hết mình”. Trước khi bị bắt, Nhung buồn chuyện gia đình và tự mình đi xe khách từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để khám thai. Khám xong, Nhung được một người em xã hội đưa vào nhà nghỉ Kim Xuân để “chơi đá”. Khi PV hỏi chơi đá như vậy có sợ ảnh hưởng đến đứa con đang mang trong bụng không, Nhung lạnh lùng đáp: “Em siêu âm là con trai rồi. Yên tâm, mẹ nó còn chơi được thì nó không sao” rồi lại gục mặt xuống bàn đầu lắc lư. Riêng 2 nữ sinh viên là Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1989), ở Hà Giang và Phạm Quỳnh Anh (SN 1991), ở TP Hòa Bình cũng quá quen thuộc với những đêm “bay lắc”, “cắn” thuốc khi bập vào đám bạn xấu. 

Giống như Nhung, khi bị bắt, Nguyễn Phương Anh (SN 1992) đang có thai 1 tháng. Sau khi mẹ đi tù, rồi mất vì ma túy còn bố đi lấy vợ khác, Phương Anh khi đó đang học lớp thanh nhạc của một trường văn hóa nghệ thuật tại Vĩnh Phúc liền bỏ học rồi đi hoang và cặp kè với Lê Tuấn Anh sau một lần “chat” trên mạng. Ban đầu là nhà trọ, sau Tuấn Anh thuê một phòng riêng tại nhà nghỉ Kim Xuân, đưa Phương Anh về ở cùng. Chính tại phòng trọ này, khi kiểm tra, cơ quan công an đã thu được súng, ma túy “đá”. Phương Anh thú nhận những ngày chung sống cùng Tuấn Anh, thấy anh ta ngày nào cũng “đập đá”, cô tò mò muốn thử cho biết. Ban đầu là ngồi cạnh, hít hơi khói khi Tuấn Anh nhả ra, thế rồi nghiện lúc nào không biết. Những lần Tuấn Anh ra ngoài, Phương Anh lấy coóng ra “đập đá” một mình rồi khoan khoái thưởng thức cảm giác phê thuốc. Cô không bận tâm đến việc Tuấn Anh làm gì để có tiền nuôi cô. Ngay cả khi biết mình có thai, Phương Anh cũng không lo lắng sẽ phải làm gì, sống như thế nào để chờ đón đứa trẻ sẽ ra đời. Suốt ngày, cô cùng người tình mê mải chìm đắm trong ảo giác của ma túy giữa tiếng nhạc với những vũ điệu điên rồ.