Giữ vệ sinh môi trường là văn minh
(ANTĐ) - Nạn xả rác, đổ phế thải ra đường, bụi xây dựng tại Hà Nội đang là những nguyên nhân báo động gây ô nhiễm cho môi trường. Đời sống xã hội, kinh tế được nâng lên thì ý thức giữ gìn môi trường xem ra lại thụt lùi, kém đi. Tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu dân cư, chưa cần các phương pháp đo kiểm của các cơ quan chuyên môn chỉ bằng mắt thường cũng biết là môi trường đang bị ô nhiễm.
Quay ngược thời gian, cách đây chưa đến chục năm, đã có khá nhiều chương trình vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường huy động từ các cơ quan đoàn thể và các hội tham gia. Quy định “nặng”, “nhẹ” đều có cả, kết quả đã có sự dịch chuyển nhưng một thời gian sự việc lại trở về với mốc của nó, bẩn vẫn hoàn bẩn.
Ai đã từng ra sân bay, nhà ga, bệnh viện rồi cả siêu thị lớn sẽ không khỏi “đỏ mặt” bởi có những người vẫn ngồi bệt, vừa ăn uống, vừa vứt rác xuống sàn một cách tự nhiên... Trong công viên, người ta sẵn sàng ném túi nilon, vỏ hộp xuống hồ mà không hề ái ngại. Hè phố với nền gạch màu sắc cũng bị đen đặc bởi chất thải của hàng ăn... Có những quán ăn dán hẳn dòng chữ nổi bật ngay trên mặt bàn nơi đặt bát ăn của thực khách “xin quý khách vui lòng bỏ giấy vào sọt” nhưng xem ra đầu tư sọt rác cũng bằng thừa. Mà đó là những cảnh ở thành phố lớn chứ từ ngoại thành trở ra thì việc giữ gìn vệ sinh còn tệ hơn. Chả thế mà những dịch bệnh như dịch tiêu chảy cấp đến nay vẫn dai dẳng.
Không hiểu đến bao giờ thì ý thức, thói quen văn minh về giữ gìn vệ sinh mới được xác lập? Có lẽ, trước hết phải là những nhà quản lý, xử lý nghiêm những hành vi thiếu văn minh. Và, giữ gìn vệ sinh môi trường chính là văn minh, là trách nhiệm của mỗi người dân chứ không của riêng một ngành nào.
Huệ Chi