Giữ trật tự đô thị tại quận Đống Đa (Hà Nội): Giải quyết điểm ‘nóng’ để tạo sự lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Qua nắm tình hình và khảo sát thực tế, Thường trực BCĐ 197 quận xác định, khu vực quanh phố Hồ Văn Chương là điểm “nóng” về trật tự đô thị. Giải quyết sẽ không đơn giản, nhưng nếu thành công, hiệu ứng và kết quả sẽ rất giá trị”, ông Hà Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa chia sẻ.

“Tôi sinh sống ở khu vực này đã hơn 10 năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên thấy quyết liệt thế này, mà lại nhiều lực lượng. Hy vọng, vỉa hè hồ Văn Chương sẽ phong quang, có chỗ cho người dân vãn cảnh, thể dục”, anh Đặng Đình Kiểm, công dân phường Văn Chương bày tỏ.

Nhiều hình thức "tư hữu hóa" vỉa hè quanh hồ Văn Chương

Nhiều hình thức "tư hữu hóa" vỉa hè quanh hồ Văn Chương

Có mặt tại khu vực hồ Văn Chương sáng 23-3, chị Ngô Minh Loan góp lời: “Rất phấn khởi! “Lá phổi xanh” của bao nhiêu khu tập thể trên địa bàn, cả chục năm nay bị lấn chiếm vỉa hè bởi các hộ kinh doanh. Người bán thu tiền, khách ngồi hưởng thụ, nhưng dân bản địa chúng tôi thì thiệt đủ đường. Đơn giản nhất là nhu cầu đi bộ buổi tối cũng không thực hiện được, vì quanh hồ, hầu như không có đoạn vỉa hè nào trống trải để bước”.

Tháo dỡ những hạng mục gây mất mỹ quan khu vực hồ

Tháo dỡ những hạng mục gây mất mỹ quan khu vực hồ

Hai cảm nhận – chia sẻ nhưng chung sự đồng tình, hài lòng về buổi ra quân của lực lượng chức năng quận Đống Đa trọn vẹn vòng hồ Văn Chương, sáng 23-3! Khảo sát của phòng chức năng quận Đống Đa cho thấy, quanh khu vực phố Hồ Văn Chương có từ dao động 80 đến 100 hàng, quán; nằm ở địa giới 3 phường: Văn Chương, Thổ Quan, Hàng Bột, trong đó chủ đạo nhất là các dịch vụ thuộc phường Văn Chương.

Không biết bao nhiêu năm rồi, tỷ lệ thuận với hồ Văn Chương được cải tạo mặt nước, bờ kè, hàng rào, là hàng quán xuất hiện. Quán ở nhà dân bên này đường, nhưng vỉa hè đối diện, sát hồ, đều bị lấn chiếm, hoặc để kinh doanh, hoặc dựng xe máy. “Khái niệm “vỉa hè cho người đi bộ” quanh hồ Văn Chương, lâu lắm rồi không còn. Không ai dám góp ý, vì thế nào cũng bị lườm nguýt, thậm chí, bị chủ, nhân viên quán…góp ý ngược lại ngay”, anh Đặng Đình Kiểm ngao ngán.

Lãnh đạo phường Hàng Bột yêu cầu đối chiếu hồ sơ địa chính với trường hợp cho rằng vỉa hè trước nhà được cấp "sổ đỏ"

Lãnh đạo phường Hàng Bột yêu cầu đối chiếu hồ sơ địa chính với trường hợp cho rằng vỉa hè trước nhà được cấp "sổ đỏ"

Vỉa hè ôm hồ Văn Chương mặt cắt chừng gần 2 mét, có lẽ, từng khá đẹp. Nhưng trước buổi sáng 23-3, lộ trình quanh “lá phổi xanh” này bị tư hữu hóa bằng nhiều hình thức. Nhà thì trồng cây cảnh, rồi xây bục bệ xi măng giữ cây. Quá thì giăng mắc hệ thống giàn, để phục vụ treo đèn, kết hoa, phục vụ khách buổi tối. Từng thi thoảng những đợt ra quân nhỏ lẻ, kết quả thu được như đá ném ao bèo; vì thiếu tính đồng bộ, thiếu giải pháp triệt để, hay nói thẳng như quan điểm của vị cán bộ Thường trực BCĐ 197 quận: “Mới chỉ dừng ở hình thức, không xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm”!.

Đồng bộ các phần việc được triển khai trong buổi ra quân đầu tiên

Đồng bộ các phần việc được triển khai trong buổi ra quân đầu tiên

Đây chính là tồn tại đầu tiên được thấy rõ và được yêu cầu phải khắc phục triệt để, trong Kế hoạch Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại phố Hồ Văn Chương. Chính thức triển khai sáng 23-3, nhưng trước đó cả tháng, công tác khảo sát, điều tra cơ bản, tuyên truyền đã được thực hiện. “Làm lần này là thực sự. Nếu không thành, sẽ chẳng bao giờ làm được nữa”, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Hàng Bột, một trong 3 vị “tư lệnh”, cùng với Văn Chương, Thổ Quan, nhìn nhận.

Đã có sự khác biệt tích cực đầu tiên

Đã có sự khác biệt tích cực đầu tiên

Theo đúng địa giới hành chính, buổi ra quân đầu tiên có đầy đủ các ban, ngành, cán bộ cơ sở, và nhân viên môi trường, cây xanh, để đảm bảo tinh thần tháo dỡ hạng mục, công trình vi phạm đến đâu, dọn sạch ngay đến đó. Tinh thần quyết liệt của buổi ra quân, thấy rõ trong chỉ đạo của vị “tư lệnh” phường Hàng Bột. Khi bắt gặp một quán cà phê lấn hè, chủ tịch phường trực tiếp giải thích, nói chuyện, thì đương sự bày tỏ quan điểm: “Đất nhà chúng tôi đã được cấp sổ đỏ, nên được phép để xe”.

Trong chưa đầy 10 phút, cán bộ địa chính phường Hàng Bột đã có trong tay sơ đồ địa chính mốc giới khu vực này. Không khó để xác định diện tích có “sổ đỏ” và vị trí hè đang bị trưng dụng để 3, 4 chiếc xe máy. Đương sự tâm phục khẩu phục, nhưng lãnh đạo phường Hàng Bột vẫn yêu cầu cán bộ chuyên môn tiến hành lập biên bản, ký cam kết một lần nữa. Sự rõ ràng trong cách giải quyết tình huống này nhận được sự ủng hộ của chính các chủ quán, hàng xung quanh…

Gần 3 tiếng đồng hồ trong buổi sáng 23-3, toàn bộ vòng tròn phố Hồ Văn Chương đã có sự thay đổi lớn. Cơ bản những công trình, hạng mục, mái che, máy vẩy, bục bệ…lấn chiếm, gây xấu hè, đã được tháo dỡ bởi lực lượng chức năng và chính người dân. Nhiều tán cây xòa xuống đường, gây cản trở, nguy hiểm giao thông, đã được cắt bỏ. Phương án sắp xếp phương tiện đã được cơ quan chức năng hướng dẫn người dân, trên tinh thần tạo điều kiện để mưu sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không được trưng dụng vỉa hè giáp hồ để bán hàng.

Đây không chỉ là ý chí của cơ quan quản lý Nhà nước, mà còn là mong muốn của đại bộ phận người dân. Phần việc khó đầu tiên đã được chỉ ra, và quyết tâm làm. Văn Chương, Hàng Bột, Thổ Quan, trách nhiệm chung, quyết tâm chung, nhận thức chung; nếu có được sự toàn diện, bền vững của chính quyền cơ sở và người dân, tin rằng, quận Đống Đa sẽ có thêm điểm sáng về trật tự, văn minh đô thị.