Giữ thai nhi đã chết trong tử cung 5 tháng rồi mới hạ sinh

ANTĐ - Vicky Campbell, 27 tuổi đã vô cùng lo lắng khi có thể mất cả 2 đứa con song sinh của mình, và cô đã chia sẻ làm thế nào cô có thể  cứu được đứa bé còn lại khi mà bé kia đã chết được 5 tuần trong tử cung.

Trong quá trình mang thai, bà mẹ trẻ đã mắc phải hội chứng truyền máu song sinh dẫn đến hiện tượng một bé được truyền quá nhiều chất dinh dưỡng trong khi không truyền sang bé còn lại.

Các bác sĩ cảnh báo rằng cả hai bé có thể bị chết, vì bé có tên Bailey phát triển quá nhanh trong khi Connor lại quá nhỏ bé và yếu.

Connor sinh ra khi được 27 tuần tuổi

Họ đã mạo hiểm tiến hành 2 cuộc phẫu thuật để tách rời cặp song sinh, kết quả là Bailey đã chết khi mới được 22 tuần tuổi.

Connor ngay lập tức được cung cấp chất dinh dưỡng và trở nên khỏe mạnh, bé được sinh ra bằng cách đẻ mổ khi mới ở tuần 27 – cái chết của người anh song sinh trong tử cung đã cứu cuộc đời cậu.

Tuy nhiên, Vicky đã phải trải qua quãng thời gian đau đớn khi phải sinh hạ một bé còn sống và một bé đã chết được 5 tuần khi còn ở trong bụng mẹ.

Baily qua đời đã cứu sống cậu em trai Connor

Vicky gặp hội chứng này là rất hiếm, cứ 1300 bà mẹ mang thai, mới có 1 người mắc phải. Hiện tượng truyền chất dinh dưỡng và máu chênh lệnh cho một thai nhi, khiến bé Bailey được cung cấp nhiều chất hơn em trai của mình.

Vấn đề trở nên xấu đi khi Vicky buộc phải trải qua đợt điều trị bằng tia laser tại bệnh viên Michael ở Bristol vào ngày 21 tháng 10, khi cô mới mang thai được 18 tuần.

Vicky nói thêm: “Chúng tôi có 3 sự lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là để cả 2 đứa trẻ cùng ra đi, nhưng chúng tôi cương quyết là không chấp nhận phương án đó”.

“Sau đó chúng tôi chấp nhận phẫu thuật tia laser, chỉ có 40% cơ hội cho một bé sống sót, 30% cơ hội cho cả hai bé, và 30% trường hợp cả 2 bé cùng chết”

Điều kinh ngạc là sau ca phẫu thuật tách rời, cả 2 bé vẫn sống sót.

Vicky và chồng Aiden Campbell bên cậu con trai được 5 tháng tuổi

Các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật lần 2 và buộc phải chọn lựa giữ lại một trong hai bào thai, và cuối cùng Bailey đã chết. Vicky nói: “Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khi Bailey qua đời, đó là ngày tội tệ nhất tron cuộc đời của tôi”.

Vicky vẫn tiếp tục giữ cả 2 trong bụng cho đến khi sinh bằng phương pháp mổ đẻ vào hồi 4:30 sáng 31-12-2011 tại Bệnh viện đa khoa Southampton. Bé Connor chỉ nặng vỏn vẹn khoảng 500gam còn bé Bailey nặng 210gam, ngay sao đó, bé Connor đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Các bác sĩ cho rằng Connor chỉ có 70% cơ hội sống  sót nhưng cậu đã chiến đấu trong suốt 3 tháng qua để được về nhà vào này 16 tháng 3 vừa rồi, 4 ngày trước ngày cậu ấy chính thức chào đời.

Đến nay cậu đã được 5 tháng tuổi và nặng hơn 3kg. Dù không ai biết được rằng cậu sẽ mắc phải những chứng bệnh khó lường nào khác, nhưng hiện tại cả gia đình Vicky đang rất hạnh phúc khi bé Connor đã qua cơn nguy kịch.