Giết vợ, trốn truy nã ở nước ngoài vẫn điều hành thu nợ

ANTĐ - Sau khi dùng súng bắn chết vợ và bỏ trốn, Trương Văn Hà (tức Hà “cọ”), 47 tuổi, trú tại phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội vẫn điện thoại về Việt Nam cho người thân để “điều hành” công việc thu nợ.

Hiện trường xảy ra vụ việc tại ngõ 214 phố Đội Cấn

Trong suốt quãng đường di lý từ TP Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội, Trương Văn Hà tỏ ra lầm lì, ít nói. Hắn nói với điều tra viên rằng biết sẽ lĩnh án nặng và… đi tù quen  nên không buồn nhiều. Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT, Trương Văn Hà có quá khứ bất hảo, nhiều lần “ra tù vào tội”. Tháng 11-1984, Hà bị CAQ Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Tháng 5-1985, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt đi cải tạo thời gian 3 năm. Khi trở về cộng đồng, năm 1988, Hà tiếp tục thực hiện hành vi cố ý gây thương tích nhưng chưa đủ mức xử lý hình sự, nên CAQ quận Ba Đình phạt hành chính.

Năm 1990, Hà “cọ” lại bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Đến năm 1992, với hành vi cố ý gây thương tích, Hà bị TAND quận Ba Đình, Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù giam. Năm 1995, “chiến tích” của Hà dày thêm khi bị xử 2 tội: cưỡng đoạt tài sản công dân và đánh bạc, tổng cộng chịu hình phạt 15 năm tù giam, quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Máu ham mê đỏ đen, tháng 5-2010, Hà bị bắt trong một vụ đánh bạc và bị CAP Đội Cấn, Ba Đình bắt, xử phạt hành chính. Tháng 6-2011, với hành vi xâm hại sức khỏe người khác, hủy hoại tài sản, Hà bị CAQ Tây Hồ xử phạt hành chính. Tháng 5-2012, Hà đánh bạc, bị CAP Kim Mã bắt và bị xử phạt hành chính. 

Trở lại diễn biến vụ án, theo lời khai ban đầu của Hà, khi bỏ trốn anh ta không mang theo tiền nên đã bán chiếc nhẫn đang đeo được 20 triệu đồng, lấy tiền thuê nhà nghỉ. Đến ngày 8-2-2014, Hà đón taxi xuống Quảng Ninh và trốn sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, nhờ sự giúp đỡ của 1 “xe ôm” người bản địa, biết tiếng Việt, Hà tìm thuê được 1 căn hộ trên tầng 8 - khu chung cư với giá 2 triệu đồng/tháng. Hàng ngày, Hà tự nấu ăn tại nhà. Trong thời gian này, Hà vẫn điện thoại về Việt Nam cho người thân để “điều hành” công việc làm ăn.