Giết người vì bị… “cà khịa”

ANTĐ - Nhận được điện thoại thách thức đánh nhau,  Phùng Văn Thành (SN 1967, trú ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã quay về nhà lấy dao phớ. “Chạm mặt” đối thủ ở đầu ngõ, đối tượng liền vung dao chém chết nạn nhân…

Phùng Văn Thành tại phiên tòa

Chiều một ngày tháng 5-2010, Phùng Văn Thành vừa mang mẻ bánh ga tô ra cửa hàng tại số 90, phố Hoàng Diệu, thị xã Sơn Tây thì bất ngờ nhận được điện thoại của một người không quen biết với nội dung: “Mày có phải là thằng Thành không, tao muốn cà nhau với mày”?  Sau khi bị đầu dây bên kia chửi bới và bắt phải nộp phạt 50 triệu đồng vô cớ, Thành liền vặc lại và chấp nhận lời thách thức.

Địa điểm mà Thành nhận lời gặp mặt đối thủ để giải quyết mâu thuẫn là đầu ngõ 143, phố Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây, gần nơi ở của đối tượng. Bỏ dở công việc, Thành đi xe máy về nhà, mang theo một con dao phớ, rồi đi bộ ra phía đầu ngõ. Tại đây, Thành “chạm mặt” và nhanh chóng nhận ra kẻ vừa thách đố mình là Vũ Quốc Huy (SN 1975), cùng trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Vừa văng lời chửi bới, uy hiếp, Huy vừa hùng hổ xông vào “phủ đầu” đối thủ.

Sẵn mang theo hung khí bên người, Thành vung dao chém liên tiếp vào đối thủ. Bị chém trọng thương, Huy cố sức bỏ chạy nhưng chỉ chạy được vài mét thì khụy ngã. Trong cơn hăng máu, Thành đuổi theo định tiếp tục “xả dao” vào người Huy, song nhìn thấy nạn nhân đã bị chém lòi ruột ra ngoài nên dừng tay, rồi về nhà… Mặc dù được mọi người đưa tới bệnh viện ngay sau đó, nhưng vì thương tích quá nặng, Vũ Quốc Huy đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị chém nhiều nhát ở tay, mạn sườn và vùng lưng. Nguyên nhân chết do mất máu cấp vì các vết thương nặng. Gây án xong, Thành mang dao về cất giấu ở chuồng gà và tới cơ quan công an đầu thú ngay trong tối cùng ngày.

Với hành vi côn đồ trên, Phùng Văn Thành bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (5-1), bị cáo thành khẩn nhận tội, đồng thời khai báo lại diễn biến vụ án đúng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, tham dự phiên tòa với tư cách đại diện hợp pháp của người bị hại, cả bố đẻ và vợ nạn nhân đều cho rằng rất có thể bị cáo không gây án một mình. Bởi theo họ, vào thời điểm vụ án xảy ra một số nhân chứng đã nhìn thấy còn có 2 thanh niên nữa cũng tham gia đánh nạn nhân cùng với Thành. Lý giải về tình tiết này, bị cáo trình bày sau khi chém nạn nhân, trên đường quay về nhà, đối tượng đã gặp một số người thân và có nói cho họ biết vừa chém nhau với một thanh niên không quen biết. Theo bị cáo, cái chết của anh Vũ Quốc Huy chỉ do một mình anh ta gây ra, không liên quan tới người khác. Cùng với lời khai này của bị cáo, hồ sơ vụ án cũng đã thể hiện khi Thành từ cửa hiệu bánh ga tô về nhà, anh Phùng Văn Đàm (em trai bị cáo) nhận thấy anh trai mình có biểu hiện không bình thường, vì thế đã gọi điện cho cháu là Phùng Văn Khánh cùng tới đầu ngõ 143 xem sao. Thế nhưng khi gặp Thành thì vụ án mạng đã xảy ra.

Mặc dù gia đình bị hại nêu nghi vấn trên, song HĐXX nhận thấy trong vụ án này chỉ có duy nhất một hung thủ là Phùng Văn Thành. Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết liên quan và ý kiến của tất cả các bên tham gia tố tụng, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Văn Thành tù chung thân về tội giết người. Cùng với mức án này, bị cáo còn phải bồi thường hơn 200 triệu đồng khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân.