- Sáng tỏ vụ án giết người tại nhà nghỉ Minh Hà
- Bắn chết thầy cúng vì nghi con trai bị "yểm bùa"
- Học sinh giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Tại cơ quan điều tra, Kha khai nhận vào khoảng 19h ngày 30-8, Kha đang uống rượu cùng nhóm bạn ở ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc.
Một lúc sau, anh Võ Hoàng Linh tới nhậu cùng. Rượu được một lúc, Kha nghĩ đến chuyện cũ trước đây từng có lần anh Linh đã gây sự và đấm anh trai mình là Võ Quốc Toản. Anh Linh cố giải thích cho Kha hiểu lần va chạm đó chỉ do mâu thuẫn bộc phát chứ không phải thù hằn gì, nhưng Kha không nghe khiến giữa 2 người xảy ra đôi co dẫn đến ẩu đả.
Được mọi người can ngăn, anh Linh đi vào trong, còn Kha bỏ về nhà. Tuy nhiên, sau đó Kha lấy một con dao, 1 súng điện, rồi quay lại quán rút súng điện dọa bắn anh Linh. Mọi người trong quán hốt hoảng trước sự manh động của Kha nên khuyên nhủ, nhưng Kha tiếp tục lao vào ẩu đả với anh Linh.
Trong lúc ẩu đả, Kha dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Linh gục tại chỗ. Những vết đâm mạnh và sâu nên mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Linh đã tử vong. Gây án xong, Kha vứt lại con dao ở hiện trường và tẩu thoát ngay trong đêm về nhà người quen ở huyện Gò Dầu để lẩn trốn.
Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bàng có mặt tại hiện trường điều tra xác minh, lấy lời khai nhân chứng và truy tìm đối tượng Kha. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi gây án, Kha tới cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.