Giết người chỉ vì va chạm giao thông

ANTĐ - Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Ngọc Đạt (SN 1988, trú phường 12, quận 8, TP.HCM) về hành vi “giết người”. Đạt chính là hung thủ đã gây ra cái chết tức tưởi của một thanh niên chỉ vì va chạm giao thông.

Theo kết quả điều tra, sau chầu nhậu tại 1 địa điểm ở quận 11 hôm 4-6, Dương Huy Tài (SN 1991, trú phường 16, quận 11, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy chở Trần Hoàng Tuấn (SN 1995, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) về. Khi đến trước bưu điện Chợ Lớn, quận 5 thì xe của Tài, Tuấn xảy ra va chạm nhẹ với 1 xe gắn máy của nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy. Sau cú va chạm, anh Tài điều khiển xe chở Tuấn bỏ chạy qua cầu Chà Và, hướng về quận 8. Lập tức nhóm 4 thanh niên truy đuổi.

Khi đến đầu hẻm 85 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, Tài và Tuấn bị nhóm thanh niên đuổi kịp. Anh Tuấn ngồi phía sau xe bị 1 trong 2 đối tượng đi xe hiệu Nouvo chích roi điện vào sau lưng, giật bắn người ngã xuống đường. Sợ bị đánh, anh Tài đã vứt xe tại hiện trường và chạy bộ thoát thân. Lúc này nhóm 2 thanh niên xuống xe dùng gậy, mũ bảo hiểm và gạch nhặt ở ven đường tấn công, đánh đập anh Tuấn dã man làm anh này bất tỉnh tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm đối tượng còn chống trả người dân truy đuổi trên đường tháo chạy.

Hơn 20 ngày sau, đối tượng Trần Hoài Bảo (SN 1987, trú phường 12, quận 8, TP.HCM) đến cơ quan công an TP.HCM đầu thú. Theo Bảo khai trong đêm đó Bảo chính là người điều khiển xe gắn máy chở Lê Ngọc Đạt truy đuổi theo anh Tài, anh Tuấn sau khi va chạm giao thông. Đến đầu hẻm số 85 đường Bùi Minh Trực, Bảo móc roi điện gí vào lưng anh Tuấn từ phía sau nhưng roi điện không hoạt động, anh Tuấn ngã xuống đường. Bảo đã chứng kiến tên Đạt dùng gậy gỗ đánh vào đầu anh Tuấn. Gây án xong Bảo và Đạt lên xe gắn máy tẩu thoát, sau đó chia nhau bỏ trốn. Đạt đi đâu Bảo không biết. Riêng Bảo thì trốn về Vũng Tàu, khi biết bị truy lùng đã tự động đến cơ quan công an đầu thú.