Giết người, chặt xác cho giống... phim

ANTĐ  -Khi được hỏi tại sao lại chặt xác nạn nhân thì Thanh trả lời tỉnh bơ: “Tại xem phim thấy người ta chặt nên bắt chước".

Thấy vợ chồng người thuê nhà bỏ đi hơn 1 tuần, chủ nhà trọ mở cửa thì phát hiện trong nhà vệ sinh có 3 bao đựng xác người.

Bị cáo Trần Văn Thanh (SN 1973, quê Thừa Thiên-Huế) đã bị tuyên tử hình về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Lê Thị Phương (SN 1970, quê Phú Yên) bị phạt 4 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” và Trần Minh Na (SN 1990, con riêng của Phương) bị 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bản án được tuyên trong phiên lưu động sáng 12-8 tại phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM.

Giết người, chặt xác cho giống... phim ảnh 1
Cả gia đình bị cáo Thanh tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng, mẹ con bị cáo Phương và Na sống lang thang, làm nghề ăn xin. Sau đó, Phương quen biết và chung sống như vợ chồng với Trần Văn Thanh.

Năm 2008, cả gia đình bị cáo Thanh, Phương dọn đến ở trọ tại phường An Phú Đông, quận 12. Thường ngày, Thanh và Na làm nghề ăn xin tại chợ Tam Hà (Thủ Đức), còn Phương hành nghề xem bói tại khu vực lân cận.

Thời gian này, Phương quen biết và kết thân với anh Nguyễn Mạnh Hùng làm nghề chạy xe ôm.

Do phát hiện Phương và anh Hùng 3 lần dẫn nhau về phòng trọ đóng kín cửa nên Thanh nổi cơn ghen và muốn giết chết tình địch cho hả giận.

Sáng 24-5-2009, Thanh bảo Phương gọi Hùng đến phòng trọ để uống rượu. Khi Thanh và anh Hùng nhậu thì Phương đi ra ngoài.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi Phương trở về phòng trọ thì Thanh hỏi Hùng tại sao lại có ý tốt cho Phương quần áo mới? Anh Hùng không phản ứng gì mà chỉ nói thấy Phương ăn mặc rách rưới nên cho.

Lợi dụng lúc anh Hùng vào nhà vệ sinh, Thanh dùng cây đánh anh té xuống nền nhà rồi dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau đó, Thanh đã chặt xác anh Hùng thành nhiều khúc bỏ vào bao tải rồi cùng Phương dọn phòng bỏ trốn.

Phương ra Thủ Đức tìm Na kể lại vụ việc rồi cả ba đón xe ra Phú Yên thuê phòng trọ bán vé số.

Giết người, chặt xác cho giống... phim ảnh 2
Bị cáo Trần Văn Thanh tại tòa 

Do thấy vợ chồng Thanh bỏ đi, ngày 3-6-2009, chủ nhà trọ đã mở khóa và phát hiện 3 bao tải đựng xác người nên trình báo công an.


Quá trình điều tra cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Thanh và Phương tại Phú Yên. Riêng Na đến ngày 23-2 đã bị cơ quan công an tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa, trả lời HĐXX về việc tại sao lại chặt xác nạn nhân thì Thanh trả lời tỉnh bơ: “Tại xem phim thấy người ta chặt nên bắt chước, với lại bị cáo chặt cho hả giận”.

Riêng bị cáo Phương đã tha thiết xin tòa cho Thanh được mức án chung thân và tự nguyện nộp hai xe máy, 3 chỉ vàng để khắc phục hậu quả.