Giết hại hàng xóm rồi trốn ra nước ngoài suốt gần 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mâu thuẫn với hàng xóm, Trường rút dao đâm chết người, rồi trốn biệt tăm tích ở nước ngoài suốt gần 3 thập kỷ...

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Duy Trường (SN 1974, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Doãn Hiếu (SN 1969), hàng xóm của bị cáo. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải trì hoãn do vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 11/3/1994, Trường ngồi uống rượu tại quán nhà ông Trần Nguyễn Hùng (SN 1955, ở phường Cầu Dền) thì thấy anh Hiếu đi đến, gọi ra nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Anh Hiếu dùng tay tát mấy cái vào mặt Trường rồi bỏ đi. Sau khi bị đánh, Trường quay lại quán ông Hùng tiếp tục ngồi uống rượu.

Đỗ Duy Trường bị đưa ra xét xử tại tòa.

Đỗ Duy Trường bị đưa ra xét xử tại tòa.

Về phía anh Hiếu, sau khi xảy ra mâu thuẫn với Trường đã đi bộ vào nhà ông Trần Nguyễn Sơn (SN 1966, ở phường Cầu Dền, em trai ông Hùng). Tại đây, anh Hiếu thấy ông Sơn đang ngồi xem tivi cùng anh Phạm Văn Anh (SN 1969, ở phường Cầu Dền). Anh Hiếu nói với anh Văn Anh: “Mệt quá, tao nằm một tý”, rồi nằm ngửa xuống ghế đi văng, đầu gối lên đùi anh Văn Anh, chân gác lên chân ông Sơn.

Khoảng 5 phút sau, ông Sơn đi sang nhà hàng xóm chơi, trong nhà chỉ còn anh Văn Anh và anh Hiếu. Sau đó khoảng 10 phút, Trường quán ông Hùng đi sang nhà ông Sơn. Nhìn thấy anh Hiếu đang nằm ở ghế, đầu hướng ra phía cửa ra vào, gối lên đùi anh Văn Anh. Do bức xúc việc trước đó bị anh Hiếu tát nên Trường rút dao bầu trong người ra, đâm một nhát trúng ngực anh Hiếu. Bị đâm, anh Hiếu kêu lên: “Văn ơi, tôi bị đâm rồi”, rồi loạng choạng đứng dậy và ngã gục xuống đất.

Về phía Trường, sau khi gây án xong đã rút dao ra khỏi ngực anh Hiếu và bỏ trốn. Anh Hiếu được anh Văn Anh và mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong trước khi đến cơ sở y tế.

Sau khi phạm tội, Đỗ Duy Trường bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 12/3/1994, Đỗ Duy Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội "Giết người".

Quá trình bỏ trốn, Trường đi vào tỉnh Kiên Giang, rồi nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Thái Lan theo đường biển và bị Hải quân Vương quốc Thái Lan bắt giữ. Khi bị bắt, Trường khai là người Campuchia (không nhớ khai tên gì) và bị xử phạt 7 tháng tù, rồi bị trục xuất sang Vương quốc Campuchia.

Trong thời gian ở Campuchia, Trường thuê người làm giả hộ chiếu Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Tuyến (có dán ảnh của Trường). Năm 2008, Trường sử dụng hộ chiếu này để nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan và sinh sống tại Thủ đô Bangkok.

Đến khoảng tháng 5/2012, Trường bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và bị xử phạt 25 năm tù. Tháng 10/2021, Trường được đặc xá và bị chuyển về Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok để chờ làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.

Toàn bộ quá trình bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt giữ, thi hành án và được đưa đến quản lý tại Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok, Trường đều khai tên giả là Nguyễn Văn Tuyến. Đến tháng 3/2022, do không làm được hộ chiếu để về nước nên Trường khai tên thật là Đỗ Duy Trường. Ngày 29/6/2022, Trường được Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan cấp hộ chiếu.

Và đến ngày 19/8/2022, Đỗ Duy Trường bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.