Libya:

Giao tranh ác liệt tại cửa ngõ chính Thủ đô Tripoli

ANTĐ - Với vũ khí được Pháp trang bị, hàng trăm binh lính của lực lượng chống đối tại Libya hôm qua 6-7 đã mở cuộc tấn công lớn như lời tuyên bố từ trước nhằm vào cửa ngõ chính của Tripoli, trong đó có những vị trí chỉ cách Thủ đô Tripoli khoảng 50km.

Theo hãng tin Reuters, sau 6 giờ giao tranh, lực lượng nổi dậy đã chiếm đóng ngôi làng Al-Qawalish, thuộc vùng đồng bằng phía bắc căn cứ của Chính phủ ở rặng núi Nafusa, cách Thủ đô Tripoli 100km phía Tây Nam.

 

Lực lượng chống đối Chính phủ chuẩn bị chiến đấu tại con đường cửa ngõ chính dẫn vào

Thủ đô Tripoli hôm qua 6-7

Lực lượng nổi dậy đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng gồm tên lửa tự chế, súng bắn máy bay bọc thép… đánh vào khu vực al-Qawalish. Phe nổi dậy đã bắn rocket và dùng súng cối ngay từ sáng sớm. Trong khi đó, lực lượng của ông Gaddafi cũng đáp lại bằng loạt rocket. Tiếng súng nổ và những luồng khói đen bao phủ vùng đồi núi nơi xảy ra giao tranh. Các nhân chứng cũng cho biết, họ nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu của NATO trên đầu. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được liệu những máy bay đó có phối hợp với lực lượng nổi dậy trong đợt tấn công lần này hay không. Hiện tại chưa có báo cáo thương vong. Trước đó, ít nhất 11 binh sĩ của lực lượng nổi dậy thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại thành phố Misrata hôm 5-7.

Liên quan đến tình hình tại Libya, hôm qua CNN đưa tin, trong buổi họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra hôm 5-7, Nga đã chỉ trích Pháp về việc thả vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Libya và cho rằng hành động này vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Trong khi đó, sáng sớm cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet đã cho các phóng viên biết, việc cung cấp vũ khí kiểu này cho Libya là “không cần thiết nữa” bởi lực lượng nổi dậy ngày càng tự chủ hơn trong quan hệ đối tác với bên ngoài về việc tự trang bị phòng thủ. Đồng thời, phía Pháp cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Libya là “cách thực tế duy nhất” thực thi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đại sứ của Anh và Mỹ cùng lên tiếng bảo vệ hành động của Pháp.