Giám đốc lừa thủ đoạn khôn lường

ANTĐ - Giám đốc Lường Như Đường tới những xã vùng sâu, vùng xa lừa đảo trong việc đưa người đi lao động ở nước ngoài. Cả tin, đã có khoảng 50 người dân mắc bẫy…

Quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Lường Như Đường (SN 1969) ra Hà Nội lập nghiệp, thành lập Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo du học Quốc tế đóng trụ sở ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai vào năm 2006. Do không biết tính toán và cũng vì ăn chơi nên Đường thua lỗ trong kinh doanh, đã nảy ý định làm liều.

Chân dung vị giám đốc lừa 

 Chân dung vị giám đốc lừa

Nhận thấy nhiều người dân, nhất là ở các địa phương có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mặc dù Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo du học Quốc tế không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng Lường Như Đường đã về những xã vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế khó khăn và người dân thiếu hiểu biết… rồi tổ chức các buổi gặp mặt để tuyên truyền về mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ, trong đó có việc đưa người đi lao động ở nước ngoài và đưa ra những mức lương hấp dẫn để lôi cuốn những người có nhu cầu đi lao động.

Để “chứng tỏ” khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu, Đường đã thông qua một số công ty, lo cho một vài người được ra nước ngoài lao động (những người này thường phải nộp rất nhiều tiền). Với thủ đoạn trên, Lường Như Đường đã lừa gạt và chiếm đoạt được tiền của rất nhiều người dân ở các địa phương. Vụ việc được phát hiện khi CAQ Hoàng Mai nhận được đơn của gia đình ông Phạm Văn Sự, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đường.

Theo trình báo của ông Sự, cuối năm 2010, ông đã nộp cho Đường 1.000 USD và 60 triệu đồng để nhờ lo thủ tục cho con trai đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan. Đường hứa, nếu hợp đồng không thành sẽ trả lại ông Sự toàn bộ số tiền trên. Đến thời hạn, thấy con trai vẫn chưa được ra nước ngoài, ông Sự nhiều lần đến công ty của Đường, yêu cầu trả lại tiền nhưng Đường khất lần, hẹn thời điểm trả nợ vào ngày 2-5-2011, nhưng rồi không thực hiện.

Được triệu tập tới trụ sở CAP Đại Kim, Đường thừa nhận không thể đưa con trai ông Sự đi xuất khẩu lao động, cam kết sẽ trả số hết số tiền… và bỏ trốn. Qua kiểm tra công ty của Đường, cơ quan công an phát hiện có 5 trường hợp khác đã nộp 540 triệu đồng cho Đường, hiện đang “ăn chực, nằm chờ” hơn một năm nay tại đây. Một trong số 5 người này là anh Phạm Văn Thế, trú ở Quảng Xương, Thanh Hóa, người đã mất 132 triệu đồng để nhờ Đường lo cho đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan.

Sau khi nhận được thông báo của Đường về việc đã hoàn tất thủ tục để “lên đường”, anh Thế đã ra Hà Nội, những tưởng được “bay” ngay nhưng lại bị Đường giữ lại ở công ty. Tại đây, anh Thế được Đường lo “bữa ăn” mỗi ngày và hứa hẹn sẽ tìm cách đưa đi lao động xuất khẩu. Phần vì thương bố mẹ, không muốn cho gia đình biết sự thật và phần vì tin theo những lời hứa của Đường, anh Thế đã chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của vị giám đốc này. Theo đó, mỗi tháng anh Thế gửi một khoản tiền nho nhỏ về cho bố mẹ. Chính điều này đã khiến gia đình Thế chẳng mảy may nghi ngờ.

Tiếp tục xác minh, CAQ Hoàng Mai đã làm rõ, từ năm 2009 đến nay, Đường đã nhận hồ sơ và môi giới cho khoảng 50 người có nhu cầu đi lao động. Mỗi trường hợp, Đường nhận lại 300 USD tiền hoa hồng. Biết không thể trốn tránh luật pháp, ngày 6-7, Đường đã đến CAQ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đề nghị ai là bị hại liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hoàng Mai để giải quyết.