Giá trị sống đích thực

ANTĐ - Steaven là một nhà nhân chủng học, anh được giao nhiệm vụ nghiên cứu về tính cộng đồng của những thổ dân sống trong các bộ lạc ở châu Phi. Trong thời gian 3 tháng sống cùng với những thổ dân ở đây, Steaven được bọn trẻ rất yêu quý và anh cũng rất yêu quý bọn trẻ, đến ngày kết thúc nhiệm vụ phải trở về, anh thực sự lưu luyến chúng.

Trước khi trở về, Steaven tổ chức cho lũ trẻ vui chơi để từ biệt, anh đã mua rất nhiều bánh kẹo. Steaven nghĩ ra một trò chơi là chạy thi để lũ trẻ hò reo cho vui vẻ và phần thưởng cho người thắng cuộc là một giỏ bánh kẹo lớn được treo trên một cành cây. Lũ trẻ tỏ ra rất phấn khích với trò chơi và phần thưởng.

Steaven vạch một đường kẻ làm vạch xuất phát và bảo lũ trẻ đứng theo hàng ngang, khi anh ra lệnh, một cảnh tượng rất lạ, lũ trẻ nắm lấy tay nhau cùng chạy về đích và hò reo sung sướng khi lấy được giỏ bánh kẹo. Chúng xúm vào chia nhau ăn trong niềm hân hoan tột độ.

Steaven vô cùng ngạc nhiên, sự việc xảy ra trái ngược hẳn với những gì anh suy nghĩ, anh nghĩ bọn trẻ sẽ ganh đua nhau và cậu bé chiến thắng sẽ phải rất hãnh diện. Steaven bèn hỏi lũ trẻ và chúng đều có một câu trả lời tương tự như nhau, rằng: Sẽ không đứa nào trong chúng cháu có thể vui vẻ sung sướng khi những đứa khác phải buồn.

Steaven sững người lại trong giây lát khi nghe câu trả lời của bọn trẻ và trong phút chốc anh chợt nhận ra, việc nghiên cứu của anh trong thời gian vừa qua cũng chỉ là vô nghĩa nếu trong những giờ phút này anh không thật sự hiểu được giá trị sống của những người dân nơi đây mà nó thấm nhuần tới từng đứa trẻ.

Cộng đồng có nghĩa là yêu thương và chia sẻ. Đó mới chính là giá trị sống đích thực của con người.