Ghi nhanh tại một đơn vị bầu cử

Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn - ngày bầu cử Quốc hội khóa XII, nhân dân cả nước náo nức đi bỏ phiếu, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội. Tại khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân đã đến rất sớm để thể hiện quyền công dân của mình.

Ghi nhanh tại một đơn vị bầu cử

Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn - ngày bầu cử Quốc hội khóa XII, nhân dân cả nước náo nức đi bỏ phiếu, lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội. Tại khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân đã đến rất sớm để thể hiện quyền công dân của mình.

Từ sáng sớm, các cử tri đã náo nức đi bỏ phiếu
Từ sáng sớm, các cử tri đã náo nức đi bỏ phiếu

Ông Trần Duyện, thành viên ban tổ chức hòm phiếu số 7 bày tỏ: “Tại khu vực bỏ phiếu số 7, số cử tri tham gia bỏ phiếu năm nay khoảng 1.400 người. Chúng tôi đã chuẩn bị trang trí địa điểm bỏ phiếu 3 ngày trước ngày bầu cử. Công tác vệ sinh, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự rất chu đáo”.

7 h sáng, nhiều người dân đã đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Các cử tri đều có chung một tâm trạng náo nức và phấn khởi. Phóng viên An ninh Thủ đô đã hòa chung không khí với người dân nơi đây.

Ông Đào Phố chuẩn bị đi bầu cử
Ông Đào Phố chuẩn bị đi bầu cử

Ông Đào Phố, 79 tuổi, nguyên Phó Tư lệnh Thông tin, nhà ở số 19, ngõ 168 phố Hào Nam cho biết: “Tôi đã có tuổi, không còn khỏe mạnh nên năm nay đi bỏ phiếu tôi thấy rất phấn khởi, mong sao còn được đi bỏ phiếu lần nữa. Trước ngày bầu cử, tôi đã nghiên cứu thông tin về các ứng cử viên rất kỹ lưỡng và nhận thấy ngày càng có nhiều ứng cử viên có năng lực”.

Theo chị Nguyễn Thị Lan, tổ 117, Phố Hào Nam: “Mọi năm, gia đình tôi có 4 cử tri đi bỏ phiếu, nhưng năm nay có thêm một cử tri mới, con gái tôi đến tuổi được đi bỏ phiếu. Kỳ bầu cử Quốc hội lần này,  tôi thấy công tác chuẩn bị rất chu đáo, từ khâu trang trí, giữ gìn vệ sinh môi trường đến bảo vệ an ninh trật tự... mong sao chọn được các đại biểu Quốc hội có đức có tài nhất”.

Bạn Lan Anh, con gái chị Lan cho hay, đây là lần đầu tiên được thể hiện quyền công dân nên cảm thấy rất hồi hộp "thấy trách nhiệm của mình lớn hơn trước rất nhiều”.

Vừa bỏ lá phiếu của mình, anh Phan Văn Tân hồ hởi: “Tôi đã tham gia nhiều  kỳ bầu cử nhưng chưa lần nào tôi thấy việc chuẩn bị cho kỳ bầu cử chu đáo như năm nay. Từ những tuyến đường lớn tới những con ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử. Gia đình tôi có 4 cử tri, chúng tôi đã thống nhất mỗi người phải tự cầm lá phiếu của mình đi bầu cử để thể hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân”.

Thu Hà