Ghen với tình địch, vợ phóng hỏa thiêu chồng

ANTĐ - Nghĩ đây là cơ hội để cả hai cùng chết, Hằng bật lửa ném về phía chồng. Lửa cũng nhanh chóng bắt vào người chị. Khi lửa bốc cháy, Đậm giẫy giụa, la hét rối mở cửa phóng ra ngoài. Hằng cũng bị cháy nham nhở trên người.

Thời gian gần đây, dư luận liên tục dậy sóng khỉ xảy ra những vụ án vợ dùng xăng phóng hỏa thiêu chồng hay ngược lại. Mới đây dư luận lại thêm một lần xôn xao bởi một vụ vợ cuồng ghen, phóng hỏa thiêu chồng để giải quyết bi kịch gia đình. Chuyện xảy ra tại ấp 5, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương,

Cố nén nỗi đau chồng ngoại tình vì hạnh phúc gia đình

Sau 2 tuần Trần Thị Hằng (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đổ xăng phóng hỏa thiêu chồng là Lê Văn Đậm (31 tuổi, ngụ cùng địa phương), chúng tôi tiếp cận được với chị, khi người phụ nữ này đang bị cơ quan công an quản thúc và đang điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Được biết bi kịch xảy ra làm Đậm bị thương tích nặng thì Hằng bị bỏng, vết thương nhiễm trùng chân trái, bỏng độ 4 hai cánh tay và chân phải, thương tích 18%.

Ở tuổi 29, thân hình Hằng tiều tụy không còn sức sống. Khi hỏi chị nghĩ gì mà thực hiện hành vi sát hại chồng, thì Hằng òa khóc như một đứa trẻ. Hằng nói, chị rất hối hận với lỗi lầm đã gây ra cho chồng, con. Thanh minh cho hành động của mình, chị nói chị rất yêu chồng. Chồng và hai đứa con là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời chị. Nhưng 8 năm chị làm vợ thì mất 5 năm, chị sống trong cảnh chồng chị ngoại tình hết với người đàn bà này tới người đàn bà khác. Thậm chí đêm nằm bên vợ mà chồng chị vẫn nói chuyện điện thoại tâm sự với người tình cả tiếng đồng hồ. Đau đớn về thể xác, suy sụp về tinh thần nhưng chị không dám hé răng nửa lời, chị cố nuốt nước mắt vào trong, để hai con nhỏ được yên giấc. Hơn nữa, chị muốn giữ cho con chút hơi ấm của gia đình, không thiệt thòi như mẹ chúng trước đây nên chị nhẫn nhục chịu đựng.

Nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, Hằng kể lại, khoảng thời gian làm việc ở Bình Dương như sự sắp xếp của định mệnh, khi chị quen biết với Đậm - một người hành nghề làm thợ sửa xe máy thuê ở cửa hàng kế bên quán cà phê chị làm. Qua lại được với nhau được gần 2 năm thì Đậm chính thức dắt chị về nhà chung sống khi cái thai trong bụng chị sắp tới ngày sinh nở. Không được cưới hỏi nên chị phải lặng lẽ bước vào nhà chồng bằng cửa sau. Tới ngày sinh được đứa con trai kháu khinh, chị mới được đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con. Rồi gia đình chồng cũng cho vợ chồng chị mảnh đất để cất căn nhà nhỏ ra ở riêng. 3 năm đầu chung sống với chồng, tuy nghèo khổ, cả hai vợ chồng cùng đi làm thuê, cạo mủ cao su cho người ta, chồng cạo vợ trút. Tuy vất vả nhưng với chị cảm thấy hạnh phúc vì có chồng con là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị không còn cảm thấy cô quạnh nơi đất khách quê người.

Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến gia đình nhỏ của chị khi người chồng quay lại nghề làm thợ sửa xe máy thuê ở xã bên. Cũng chính lúc này, chồng chị bắt đầu qua lại với vợ chủ cửa hàng sửa xe máy mà anh ấy làm thuê. Ban đầu, chồng chị giải thích là chỉ chia sẻ tâm tư với người đàn bà ấy khi chồng chị ta ngoại tình. Nhưng cứ vài ba bữa, chồng lại bỏ nhà đi, chị gọi điện thì chồng khóa máy. Khi chồng chị về, chị tra hỏi thì người chồng đáp trả bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết. Đau đớn hơn khi chị phát hiện trong máy điện thoại của chồng có đoạn clip quay lại cảnh chồng chị và vợ chủ cửa hàng sửa xe máy ấy ân ái trong khách sạn. Ngoại tình được hơn một năm, người đàn bà ấy cũng ly hôn chồng và bỏ xứ đi nơi khác.

Quay về sống tình cảm với vợ con được một thời gian, chị lại phát hiện chồnq lại cặp bồ với một người đàn bà khác ở Đồng Nai. Với thân phận hẩm hiu của mình, chị đành chấp nhận cam chịu để chồng qua lại với người đàn bà đó. Sở dĩ chị chấp nhận sống chung với người chồng lăng nhăng ấy vì chị quá yêu chồng, chị nghĩ thà chịu đựng sống như vậy còn hơn phải ly hôn. Vì ly hôn rồi chị không biết đi đâu về đâu khi cha mẹ không còn là chỗ dựa, hai đứa em cũng không khá hơn chị. Còn họ hàng thân thích thì ai cũng có cuộc sống riêng.

Bởi vậy nên hết lần này đến lần khác, chị cắn răng chịu đựng. Nhưng hơn 2 năm trở lại đây, khi chị đang mang thai đứa con trai thứ hai thì chị lại phát hiện chồng lại đang cặp bồ với một người đàn bà góa chồng khác ở cùng xã, người này hơn chồng chị những 8 tuổi. Trong lúc bụng mang dạ chửa, sắp tới ngày sinh, chị liên tục nhận được tin nhắn lăng mạ, khiêu khích từ người tình của chồng. Mỗi khi chị gọi điện cho chồng, người đàn bà ấy lại bắt máy và thẳng thừng nói với chị rằng: "Chồng con đĩ trẻ (tức ám chỉ chị) đang ân ái cùng con đĩ già, nên con đĩ trẻ đừng gọi làm phiền nữa". Cũng có đôi ba lần chị đích thân tới gặp người tình của chồng để nói chuyện phải trái, nhưng sau mỗi lần chị đi gặp người đàn bà ấy về thì chồng chị lại giáng lên đầu chị những trận đòn thừa sống thiếu chết. Dù cha mẹ chồng ở kế bên nhưng cũng không thể khuyển can được chồng chị. Vì yêu chồng thương con, chị bỏ qua hết lần này đến lần khác, để đứa con trai lớn 7 tuổi của chị được cắp sách tới trường. Dù hiếm khi nào chồng chị đi làm mang tiền về đưa chị lo cho con, cả gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai mà chị vẫn bị chồng đối xử bạc đãi hết ngày này qua tháng khác.

Tức nước vỡ bờ và ngọn lửa hờn ghen

Sức chịu đựng của Hằng bị dồn nén đẩy đến đỉnh điểm, nhất là khi người tình của chồng thúc giục chồng chị ly hôn với chị để về sống chung với bà ta. Người đàn bà đó còn cố tình quay clip lại cảnh ân ái với chồng chị để trong ĐTDĐ của chồng chị nhằm cố ý cho chị xem mà chịu ký vào đơn ly hôn. Chị không chịu ký đơn thì bị chồng đánh đập tàn bạo. Những chuyện này nhiều bà con, người thân cận với gia đinh chị cũng am tường và có phần cảm thông với hoàn cảnh của chị.

Bị dồn đến đường cùng, chị nghĩ không còn chồng là chỗ dựa thì thà cả hai phải cùng chết. Có lần chị đã mở khóa xăng xe máy, dọa phóng hòa cả nhà cùng chết trong đêm nhưng khi lớn chuyện, người chồng đó hứa thay đổi, chị lại xiêu lòng và từ bỏ ý định. Nhưng Đậm như con ngựa bất kham vẫn đi lại với những nhân tình mà chị và nhiều người dân ở địa phương biết rất rõ. Lúc tâm sự, Hằng thừa nhận với chúng tôi rằng, không còn sức để đôi co với người tình của chồng, chị lại nghĩ nếu không giữ được gia đình cho con thì cả hai cùng chết; ý nghĩ ấy cứ nung nấu trong đầu.

Bước đầu làm việc với điều tra viên Công an huyện Tân Uyên, Hằng khai báo, chiều 7/4, Đậm có hứa cho hai con nhỏ đi chơi. Ba cha con chuẩn bị đi thì người tình của chồng lại nhắn tin rủ chồng chị đi chơi. Chị nói với chồng rằng, đã hứa với con rồi thì phải chở chúng đi chơi chứ? Thấy chồng miền cưỡng chở hai đứa nhỏ đi chơi, một mình ngồi cô đơn trong căn nhà nhỏ, chị nghĩ sẽ sang hàng xóm mượn chiếc xe máy để đi tìm gặp, nói chuyện với người tình của chồng thêm một lần nữa. Nhưng chiếc xe nhà hàng xóm hết xăng, chị vẫn dắt về nhà rồi xách can ra tiệm tạp hóa trước nhà mua 25 ngàn đồng xăng. Khi chị đi mua xăng thì cả gia đình nhà chồng ở kế bên cũng thấy, nhưng ai cũng nghĩ chị mua xăng về đổ vào xe để sáng mai đi làm sớm, chứ không ai nghĩ gì khác. Về đến nhà trong lúc nghĩ ngợi mông lung, chị nhớ đến câu nói của chồng khi nãy mà người chồng ném vào mặt chị trước khi chở 2 con ra khỏi nhà: "Nếu mày mà đi gặp N.Y (người tình của chồng), tao sẽ giết". Khi ấy trong đầu Hằng nảy sinh ý định, dùng xăng vừa mới mua về để thực hiện một âm mưu, để giải quyết tất cả bi kịch gia đình.

Hằng đang miên man suy nghĩ thì Đậm chở hai đứa con đi chơi về, khi thấy chồng và hai đứa con vừa bước vào nhà, ngay lập tức Hằng khóa cửa, rồi đẩy chồng vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Hai đứa con nhỏ thấy cha mẹ cự cãi, chúng sợ hãi nên nấp ngoài phòng khách. Trong phòng ngủ, hai tay Hằng cầm sẵn xăng và bật lửa, hắt thẳng vào người chồng. Với sức lực của người đàn ông khỏe mạnh, Đậm cố giằng co đấm đá rồi hắt xăng ngược lại người vợ. Nghĩ đây là cơ hội để cả hai cùng chết thế là Hằng bật lửa ném về phía chồng. Lửa cũng nhanh chóng bắt vào người chị. Khi lửa bốc cháy, Đậm giẫy giụa, la hét rối mở cửa phóng ra ngoài.  Hằng cũng bị cháy nham nhở trên người. Gia đình hàng xóm thấy Đậm la hét, khói nghi ngút thì chạy tới dập lửa. Hằng tự dập lửa trên người mình, đứng trân nhìn những người thân thích, hàng xóm cứu Đậm.

Người anh trai của Đậm thấy vậy tức giận đạp mạnh vào Hằng và chửi: “Ai cho mày đốt em tao?". Bị cả gia đình nhà chồng vây quanh, biết khổng thể thoát thân, Hằng bỏ chạy trốn vào lô cao su. Chạy được một đoạn thì chị thấy gia đình nhà chồng cùng công an xã cầm gậy truy tìm. Kiệt sức và bị thương tích, chị không thể bò được nữa nên gọi điện cho đứa em trai tới chở về phòng trọ bên xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên trốn. Thấy chị bị bỏng, mọi người xung quanh khuyên em chị nên đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Phúc. Cũng tại đây, chị bị Công an huyện Tân Uyên bắt, lấy lời khái và quản thúc. Sau 4 ngày điều trị, thấy vết thương của chị bị nhiễm trùng, Công an huyện Tân Uyên cho phép chị chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị vết thương, chờ chị hồi phục sức khỏe rồi mới xem xét tới hành vi phạm tội mà chị gây ra.

Ngay sau khi Hằng bỏ trốn, Đậm cũng được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, các y bác sĩ cho biết Đậm bị bỏng 52%. Mỗi ngày chi phí điều trị lên tới 10 triệu đồng.

Giờ nghĩ lại hành vi dại dột của mình Hằng tỏ rõ sự hối hận. Khi tâm sự với chúng tôi, chị giãi bày, mong Đậm vượt qua khỏi cơn nguy kịch, sớm bình phục trở lại để lo cho hai đứa con được học hành nên người. Còn chị sẵn sàng đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hơn ai hết, chị mong nhận được sự tha thứ của gia đình nhà chồng để cho chị sau này, có cơ hội còn gặp lại hai đứa con - mà chúng hiện giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cuộc đời chị.