Ghen tuông, tự sát tại khách sạn Bình Minh

(ANTĐ) - Nghe tiếng kêu cứu từ phòng 406, các nhân viên của khách sạn Bình Minh vội chạy tới, thì anh Thiện đã tự sát…

Ghen tuông, tự sát tại khách sạn Bình Minh

(ANTĐ) - Nghe tiếng kêu cứu từ phòng 406, các nhân viên của khách sạn Bình Minh vội chạy tới, thì anh Thiện đã tự sát…

Sẩm tối ngày 16-2, một đôi nam nữ đến thuê phòng 406 của khách sạn Bình Minh, TP Hà Tĩnh.

Một lúc sau, các nhân viên khách sạn đã nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ phát ra từ căn phòng này, mọi người vội chạy đến. Lúc đó, anh Lê Đức Thiện (SN 1983), trú Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã dùng dao cắt hoa quả đâm vào ngực tự sát.

Anh Thiện được đưa đi cấp cứu, nhưng anh đã chết do vết thương quá nặng.

Chị Lê Thị Nga (SN 1988), trú ở huyệnThạch Hà, Hà Tĩnh là người yêu của anh Thiện cho biết, trong lúc hai người đang ở trong phòng nghỉ, do anh Thiện quá ghen tuông với chị nên đã dùng dao tự sát.

Công an TP Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ sự việc trên.

Mạnh Đăng