Gạt bỏ những gánh nặng

ANTĐ - Ngày nọ, một người cha đưa cậu con trai vừa bước sang tuổi trưởng thành đến một ngôi làng và tìm một túp lều rách nát nhất làng xin ngủ qua đêm. Ông chủ nhà đồng ý cho họ ngủ nhờ nếu chịu được cảnh chật chội vì có tới 8 người chen chúc nhau trong túp lều. 

Cả gia đình họ đều rách rưới, nghèo đói nhưng cậu con trai để ý thấy họ có một con bò sữa buộc ngoài sân. Cả gia đình họ chẳng làm gì khác ngoài việc xoay quanh con bò để vắt sữa mỗi ngày. Hôm sau, người cha gọi cậu con trai dậy sớm và họ ra đi trong lúc cả nhà còn đang ngủ. Khi đi qua con bò, người cha rút con dao đâm một nhát chí mạng và con bò gục xuống ngay tức thì khiến cậu con trai sửng sốt. Người cha nói họ sẽ ổn thôi và kéo con trai ra về.

Một năm sau, hai cha con quay lại ngôi làng ấy. Cậu con trai rất muốn đến gặp lại gia đình có con bò để xem họ sống như thế nào. Đến nơi, chàng trai kinh ngạc khi thấy một ngôi nhà gạch xinh xắn vừa được xây trên nền túp lều rách rưới năm trước. Ông chủ nhà bước ra, quần áo tinh tươm với nụ cười trên môi. Rõ ràng đã xảy ra một điều có ý nghĩa lớn lao trong đời ông ta.

Ông chủ nhà kể rằng có kẻ ganh ghét đã nhẫn tâm cắt cổ con bò khiến gia đình lâm vào tình cảnh vô cùng tuyệt vọng. Nhưng khi đã mất con bò, họ vẫn phải sống và họ phát hoang một miếng đất phía sau nhà, gieo hạt giống rau củ quả. Một thời gian sau, mảnh vườn thu hoạch không chỉ đủ ăn mà còn có thể đem ra chợ bán. “Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có tiền mua thực phẩm và quần áo. Chúng tôi xây căn nhà nhỏ này hồi tháng trưóc. Hóa ra việc mất con bò không phải là dấu chấm hết cho gia đình tôi mà đã mở ra một cuộc sống mới mà trước đây trong mơ cũng không dám nghĩ tới”.

Cuộc đời chúng ta ai cũng có những con bò kiểu như vậy. Chúng ta bị đè nặng bởi những nỗi sợ hãi và định kiến khiến cho bản thân bị áp đặt vào những khó khăn tưởng như không lối thoát. Hãy biết nhìn xa trông rộng, gỡ bỏ những trói buộc ấy để đón cơ hội mới trong đời.