Gặp người chiến sỹ công an khoác áo blouse trắng

ANTĐ - Bác sỹ - đại tá Phạm Quốc Cường, Trưởng khoa thận khớp Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tâm sự, 
người chiến sỹ xông ra mặt trận không sợ chết, thì người chiến sỹ trên mặt trận y tế cũng xông pha, đem hết trí tuệ và lòng nhiệt huyết để bảo vệ sinh mạng của người dân.
Chúng tôi tới gặp bác sĩ Cường đúng lúc anh đi các phòng bệnh để kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân đang được điều trị tại khoa. Điều đầu tiên nhận thấy ở người chiến sỹ - bác sỹ này là tinh thần tận tụy, hết lòng với người bệnh. 
Công việc hàng ngày của anh là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, không chỉ có bệnh nhân là chiến sỹ công an, mà còn cả những người dân tin tưởng tìm đến khoa để chữa bệnh. Trong suốt thời gian dài công tác, việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân cứ kéo dài liên miên, có nhiều trường hợp tưởng nặng không qua khỏi, khiến anh và các y bác sỹ khoa phải chạy ngược, chạy xuôi không quản ngại đêm hôm, có những hôm vừa bưng bát cơm lên lại phải đặt xuống, vội vàng thăm khám cho bệnh nhân cấp cứu.

Bác sỹ - đại tá Phạm Quốc Cường, Trưởng khoa thận khớp bệnh viện 19-8

Chứng kiến nhiều bệnh nhân tuổi còn trẻ nhưng đã phải chống chọi, giành giật giữa cái sống và cái chết, bác sỹ Cường không khỏi chạnh lòng. Anh đã đến các bệnh viện lớn trong và ngoài nước để học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn với mong muốn cứu chữa cho nhiều người bệnh.

Với sự cố gắng say mê học hỏi và tận tụy anh cùng tập thể y, bác sỹ Bệnh viện 19-8 đã cứu sống nhiều bệnh nhân điều trị ghép thận và can thiệp nội khớp. Ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện vào tháng 10-2008, tiếp đó, vào năm 2012, anh tập thể y, bác sỹ trong khoa đã ghép thận thành công cho bệnh nhân đầu tiên, từ nguồn thận ghép là người cho thận không cùng huyết thống. 

Với việc dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn trở ngại, năm 2012 bác sỹ Cường phối hợp cùng các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, thực hiện ca ghép thận cho một cán bộ chiến sỹ công an từ người cho chết não.
Tính đến thời điểm này, anh cùng tập thể y bác sỹ bệnh viện 19-8 đã ghép thận thành công cho 14 bệnh nhân, trong đó có 7 ca cùng huyết thống, 7 ca còn lại không cùng huyết thống và trên 140 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Tính riêng 6 tháng năm 2013, anh cùng đồng nghiệp đã ghép thận thành công cho 4 bệnh nhân là chiến sỹ công an nhân dân. 

Bác sỹ Cường thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện

Trước sự tăng nhanh về số lượng của bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối, anh không khỏi trăn trở suy nghĩ, làm sao để có kiến thức nhiều hơn nữa cho các chiến sỹ công an nhân dân và người dân trong việc phòng, chống suy thận? Anh trăn trở trước những khó khăn chung của bệnh viện về cơ sở vật chất và những hiểm nguy của các y bác sỹ, khi phải chữa bệnh cho những bệnh nhân là tội phạm trọng án. Bác sỹ Cường chia sẻ, người chiến sỹ xông ra mặt trận không sợ chết, thì người chiến sỹ trên mặt trận y tế cũng xông pha đem hết trí tuệ và lòng nhiệt huyết để bảo vệ sinh mạng của người dân...
Gặp anh mới thấy được hết những chiến công thầm lặng nhưng vinh quang và tự hào của những người chiến sỹ khoác trên mình tấm áo blouse trắng. Nhờ tinh thần tận tụy, hết lòng vì người bệnh, anh luôn được các đồng nghiệp tin yêu, cảm phục. Hơn 30 năm công tác anh đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008 – 2013”, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2011 và một số danh hiệu chiến sỹ thi đua khác.

Dẫu con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, gian khó, vẫn biết rằng nhiệm vụ sắp đến rất nặng nề và còn lắm khó khăn vất vả, nhưng với những gì đã, đang và sẽ có, anh cùng với các đồng nghiệp tại Bệnh viện 19-8 sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trên mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân.