Gần dân không khó

ANTĐ - Hồi bao cấp, hầu như cả nước đi xe đạp. Bây giờ, số người đi xe đạp hiếm lắm. Thế nên, khi thấy mấy anh cảnh sát trật tự đi làm nhiệm vụ bằng xe đạp, tôi cứ có cảm giác vừa lạ, vừa quen.

- Nhiều người dân cũng có cảm nghĩ giống ông. Nhìn anh cảnh sát đạp xe vào khu dân cư, ngõ xóm, tuần tra, nhắc nhở trật tự, giao thông trên vỉa hè, lòng đường, ai cũng có cảm giác gần gũi hơn.
- Chuyện này dư luận đã bàn rồi. Không đơn thuần là thay xe máy bằng xe đạp đâu, mà là thay đổi cách làm việc, gần dân hơn, thân thiện với dân hơn.
- Thế nên, vừa rồi, Quảng Ngãi cũng trang bị 100 chiếc xe đạp cho cảnh sát khu vực của 9 phường và 9 thị trấn đấy.
- Cái hay, cái tốt đương nhiên cần mau chóng nhân rộng ra. Thực ra, bệnh hình thức, xa dân, cửa quyền... dễ mắc, chứ muốn dân vận, gần dân để dân tin yêu mới là chuyện khó.
- Tôi lại nghĩ hơi khác ông một chút. Dân ở rất gần chứ có xa xôi gì đâu.
- Nghe nói ở nhiều nước, người ta đang quay trở lại với xe đạp, ngay cả các quan chức Nhà nước cũng tranh thủ đạp xe đến công sở, hoặc đi xe buýt.
- Nói ngắn gọn là phải làm sao để thân thiện với người dân, gần dân hơn. Gần dân sẽ không có gì khó nếu như người cán bộ thực lòng muốn làm chuyện đó.
- Đó là việc phải làm, phục vụ tốt cho công việc của chính người cán bộ đó chứ sao, ông nhỉ.