Gần 1.000 ngày truy bắt “sát nhân” gây thảm án ở cửa hiệu cầm đồ

ANTĐ - Hơn 2 năm qua, kể từ khi xảy ra vụ thảm sát tại gia đình chủ tiệm cầm đồ ở tiểu khu 6 thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hoá, những người dân ở đây vẫn chưa hết thương xót, đau lòng khi những nạn nhân xấu số. Thương người bị nạn bao nhiêu, mọi người càng căm phẫn kẻ sát nhân bấy nhiêu, nhất là khi hắn vẫn nhởn nhơ trước vòng lao lý.

Gần 1.000 ngày lần theo dấu vết đối tượng, nhiều lần tưởng tuyệt vọng bởi thông tin hắn đã chết, lúc lại nghe hắn lột mặt, làm CMND giả, sống dưới vỏ bọc người khác, có lúc lại nghe tin hắn đã vượt biên ra nước ngoài... Nhưng với quyết tâm sắt đá, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Thanh Hoá đã bắt đối tượng về chịu án, trả lại công bằng cho những người đã khuất, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Vụ thảm án đau lòng

Sáng 26-7-2009, con đường Lương Trí từ ngã tư giao nhau với quốc lộ 1A đến cổng Trường THPT Tĩnh Gia 1, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa chật kín người. Ngôi nhà của anh Nguyễn Chí Thanh (31 tuổi, trú tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) tràn ngập khăn tang, nước mắt. Anh Thanh cùng vợ là Nguyễn Thị Dung (28 tuổi) đang mang thai 8 tháng bị giết hại trong đêm. Ai cũng thương những người trẻ tuổi, vắn số nên đã đến tiễn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay cả các điều tra viên thụ lí vụ án cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến vụ án đau lòng đến vậy. Cả một gia đình gồm cả đứa trẻ chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn ra đi dưới lưỡi dao tàn độc của hung thủ.

Vụ án xảy ra vào lúc lh sáng. Lúc đó, cả thị trấn Tĩnh Gia đang chìm trong giấc ngủ. Chợt những người hàng xóm quanh nhà anh Thanh, chị Dung nghe có tiếng ầm ĩ. Tưởng vợ chồng anh Thanh cãi nhau nên mọi người không để ý. Lúc sau, mọi người lại nghe tiếng kêu cứu nên chạy sang. Một cảnh tượng kinh hoàng không ai có thể tưởng tượng ra hiển hiện trước mắt, anh Thanh nằm bất động dưới sàn nhà, chị Dung đau đớn kêu cứu. Mọi người vội đưa chị Dung đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu, lại mang thai tháng cuối nên cả mẹ và con đã không qua khỏi.

Sát nhân máu lạnh Lê Thiện Thành bị bắt.

Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng gây án là Lê Thiện Thành (SN 1989, trú tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia). Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì Thành là thanh niên mới lớn, không nghề nghiệp, ham chơi, mê đánh bạc, nợ vợ chồng anh Thanh khoảng 4 triệu đồng. Đêm 25-7-2009, Thành sang nhà anh Thanh chơi, được chủ nhà mời lên sân thượng uống rượu. Trong cuộc rượu, hai bên nhắc đến món nợ cũ nên xảy ra mâu thuẫn. Lập tức, Thành rút dao trong người đâm nhiều nhát làm anh Thanh chết tại chỗ. Nghe tiếng xô xát, chị Dung chạy lên thì bị Thành dùng dao chém liên tiếp. Chị Dung bò lết xuống nhà, chạy vào phòng vệ sinh trốn nhưng kẻ sát nhân máu lạnh này vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi theo đâm chém cho đến khi người phụ nữ này bất tỉnh, Thành mới buông dao. Hắn lấy đi 5 chiếc điện thoại di động cùng nhiều sim, thẻ cào và chiếc xe máy Nouvo BKS: 36P1-6132 của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đặc biệt trong phạm vi toàn quốc đối với Lê Thiện Thành và lập tổ công tác truy bắt đối tượng này.

Đến hành trình gần nghìn ngày truy bắt

Được biết, sau khi Thành gây án, bố mẹ đã bán nhà ở thị trấn Tĩnh Gia về quê ở huyện Thiệu Hóa sinh sống, cắt đứt mọi quan hệ với mọi người. Thời điểm đó, Thành mới cưới vợ, ở với nhau chưa được nửa năm nên sau khi Thành gây tội ác rồi trốn đi, chị Nguyễn Thị Quý, vợ Thành mới chưa đầy 20 tuổi, mang thai khoảng tháng thứ 4. Và đã sinh con đặt tên là Lê Thiện Đức Nhân. Vợ Thành còn để lại đứa con, ắt sẽ có lúc kẻ sát nhân liên lạc. Ngoài việc nắm thông tin về vợ của Thành, các trinh sát cũng dày công tìm hiểu gia đình hắn ta. Mỗi khi cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đến, bố mẹ Thành đều bày tỏ quan điểm rất ủng hộ, nhận lời sẽ sẵn sàng cung cấp mọi thông tin nếu biết Thành ở đâu và sẽ vận động con em mình ra đầu thú. Có lúc, gia đình Thành lại báo rằng, con mình đã bị tai nạn chết ở Vũng Tàu.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác các trinh sát phát hiện ra rằng, gia đình Thành không hề muốn con mình bị Công an bắt, bởi họ hiểu, mức án cao nhất có thể đang chờ Thành. Chính vì vậy, gia đình Thành đã lập nhiều đàn lễ, yểm bùa, cầu mong cho Thành “chết đường chết chợ”, bị tai nạn giao thông để không phải chịu án trước pháp luật. Biết “tình hình” như vậy, Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng PC52 đã chọn người có kinh nghiệm, có điều kiện tiếp cận dần thuyết phục gia đình Thành. Theo đó, trinh sát Đội Truy bắt đối tượng truy nã hệ trật tự xã hội đã được lãnh đạo Ban chuyên án chọn tung vào trận này.

Ban chuyên án và các trinh sát cùng nhau không quản ngày đêm, nhiều lần xuống gia đình, địa bàn nơi bố mẹ Thành sinh sống để tìm biện pháp tiếp cận. Biết được Thành có cô em gái bị bệnh tâm thần gửi lên chùa nên mẹ Thành thường lên chùa kêu cầu. Ngoài ra, mẹ Thành rất mê tín nên thường xuyên đi xem bói, làm lễ cầu cúng ở nhiều nơi. Nhận diện điều đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng cử trinh sát nhiều lần đến gặp gỡ, động viên bố mẹ Thành. Nhờ đó, dần dà, gia đình Thành cởi mở hơn. Điều này đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp cơ quan có niềm tin về việc Thành vẫn còn sống.

Đến giữa năm 2011, đột nhiên, vợ Thành đem theo con nhỏ chưa đầy 2 tuổi đi khỏi địa phương. Thông tin này được Ban chuyên án ghi nhận, cử trinh sát tìm hiểu. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Quý lại đột ngột quay về quê, nhưng không đem theo con. Câu hỏi đặt ra là, đứa bé ở đâu, vì sao Quý dám tin tưởng giao con cho người khác? Xác minh thông tin ở quê Thành, các trinh sát phát hiện mẹ Thành cũng không có mặt ở nhà trong thời gian ngắn khiến Ban chuyên án cho rằng, mẹ Thành đã theo con dâu để trông cháu nội.

Do gia đình Thành có nhiều người làm nghề buôn bán sắt vụn (gồm bác ruột, anh trai, chị gái, anh, chị em họ)... rải rác ở nhiều tỉnh phía Nam nên việc xác minh hết sức khó khăn, trong đó, có một người anh họ là chủ cơ sở chế biến sắt vụn lớn nhất nhì TP Hồ Chí Minh, có xưởng sản xuất với hàng trăm công nhân và rừng cao su ở tỉnh Bình Dương rộng lớn, thuê rất nhiều người làm nên các trinh sát phải tỷ mỉ sàng lọc từng thông tin nhỏ nhất. Qua đó, Ban chuyên án nhận định đã “sàng” được Quý có mặt ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm và thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng và thống nhất nhận định chỉ đạo tập trung, cử nhiều đợt công tác với nhiều kế hoạch khác nhau nhằm tìm hiểu thận trọng, tỉ mỉ thông tin này.

Gần 1.000 ngày truy bắt “sát nhân” gây thảm án ở cửa hiệu cầm đồ ảnh 2
Người thân đau buồn trước di ảnh của vợ chồng Thanh - Dung.

Chiến công của sự chung sức, đồng lòng

Thông tin Quý có mặt ở tỉnh Lâm Đồng không bất ngờ với các thành viên trong Ban chuyên án dù đây không phải là nơi có người thân trong gia đình Lê Thiện Thành sinh sống bởi sau nhiều lần rà soát, các anh phát hiện, Thành ít xuất hiện ở chỗ người quen vì sợ Công an “lần” đến. Thế nhưng, khi xác minh, các trinh sát khá bất ngờ bởi các địa chỉ có tin Quý đến, đều không phát hiện được nhưng kinh nghiệm của những người làm công tác điều tra lâu năm khiến các anh tin tưởng rằng Quý đến Lâm Đồng là có cơ sở. Vì thế, các trinh sát đã phát động quần chúng cung cấp thông tin tội phạm. Qua đó, phát hiện ở khu 1B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có một người công nhân tên là Thanh, quê ở Thanh Hóa đến làm gạch thuê. Đến cơ sở trên, các trinh sát biết được, Thanh làm một thời gian ngắn rồi đưa vợ con vào, hiện đã đi Bình Dương.

Vụ án tưởng như bế tắc, nhưng các trinh sát đã nhanh trí, tìm gặp được một người biết “Thanh” và nắm được, “Thanh” có vợ hình như tên là Quý. Thông tin này, thực sự quý giá đối với những người đã gần 1.000 ngày lần theo dấu vết kẻ sát nhân. Chính vì vậy, các trinh sát đã báo cáo Ban chuyên án đề nghị C52B và PC52 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp để bắt giữ. Biết được, cuối năm, người thanh niên tên “Thanh” sẽ lên Lâm Đồng gặp bạn bè, Ban chuyên án đã cử Đại úy Lê Duy Dũng và Thượng úy Đàm Mạnh Tuấn vào Lâm Đồng xác minh, tổ chức bắt giữ đối tượng. Đúng như dự đoán, người có tên “Thanh” (nghi là Thành) đã về Lâm Đồng ăn uống, hát karaoke với một số người bạn. Lực lượng chức năng đã cùng với Công an thị trấn Lộc Thắng tổ chức bao vây các khu vực nghi vấn, phát hiện đối tượng mặc áo màu vàng.

Trời tối, việc nhận diện gặp nhiều khó khăn nhưng các trinh sát vẫn xác định “Thanh” tuy gầy gò nhưng có nhiều điểm rất giống Lê Thiện Thành nên các trinh sát có niềm tin chắc chắn đây chính là Thành. Chính vì vậy, xác định đối tượng đang ở trong phòng, Đại úy Dũng và Thượng úy Tuấn đã ập vào, tóm tay đối tượng hỏi “Thành vào đây sao không báo cáo?”. Lập tức, đối tượng thất sắc, lắp bắp... sau đó đưa ra CMND tên là Lê Trọng Chính, ở Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa. Nhưng, trước các câu hỏi sắc bén của các trinh sát, đối tượng đã khai nhận mình đúng là Lê Thiện Thành và đã gây ra vụ sát hại gia đình anh Thanh. Trước khi bị dẫn đi, Thành “than thở” rằng “ai cũng muốn sống cả, cháu trót gây tội nhưng vẫn mong còn được sống để nuôi dạy con”.