Dùng tuýp sắt đánh đối phương vì bị đòi tiền thua bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng làm thuê tại một lò gạch, Thắng và bị hại thường xuyên chơi lô, đề với nhau. Khi bị đòi tiền thua bạc, bị cáo hậm hực không muốn trả và sau đó còn dùng tuýp sắt “phang” đối phương vỡ đầu.

Theo cáo trạng truy tố, Đồng Văn Thắng (SN 1985, trú ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và anh Ngô Văn Hoành (SN 1978, cũng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vốn có quan hệ quen biết nhau, do cùng làm thuê tại một lò gạch tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.

Đầu năm 2022, giữa Thắng và anh Hoành nhiều lần đánh bạc với nhau dưới hình thức chơi số lô, số đề. Cộng dồn tiền chơi bạc, Thắng thua và nợ anh Hoành 17,8 triệu đồng, chưa trả.

Đồng Văn Thắng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đồng Văn Thắng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tối 8-11-2022, anh Hoành điều khiển xe ô tô chở gạch đi qua khu vực nhà Thắng và nhớ đến món nợ bài bạc của đồng nghiệp. Tức thì anh Hoành dừng xe, rồi men theo bậc thang từ mặt đê xuống nhà Thắng để đòi tiền.

Vừa đi, anh Hoành vừa gọi điện nhưng Thắng không nghe máy. Đến trước cổng nhà bị cáo, lái xe ô tô chở gạch nhìn thấy Thắng đứng ở sân, tay cầm điện thoại. Bực tức vì gọi điện không được trả lời, anh Hoành trách mắc đối phương, rồi đòi khoản nợ 17,8 triệu đồng.

Về phần mình, Thắng hậm hực không muốn trả khoản tiền thua bạc nên hai người “to tiếng” với nhau. Nghe tiếng đôi co, chị Trương Thị Mái (SN 1992, vợ Thắng) từ trong nhà đi ra. Biết chuyện, vợ Thắng đi ra cổng khất nợ anh Hoành và xoa dịu cơn bực tức đồng nghiệp của chồng.

Khi anh Hoành quay bước ra về, chị Mái trở vào sân thì Thắng buông lời khó nghe, tỏ thái độ thách thức, không muốn trả tiền thua bạc. Nghe Thắng nói vậy, anh Hoành quay lại gằn giọng... dẫn đến hai người lại “to tiếng”, xô xát lần nữa.

Cay cú vì bị đồng nghiệp đến nhà đòi tiền, Thắng liền vớ ống tuýp sắt (dài khoảng 1m, đường kính 2,5cm) đang cắm ở hàng rào trong sân nhà cầm vào tay thuận, rồi xông ra ngoài để “phang” đối phương. Thấy chồng hùng hổ cầm hung khí, chị Mai vội đuổi theo phía sau.

Ra đến cổng, Thắng vung ống tuýp sắt vụt vào đầu anh Hoành. Dù đã né tránh nhưng cú phang của Thắng vẫn khiến anh Hoành choáng váng, xây xẩm mặt mày. Bị đánh, lái xe ô tô chở gạch ôm đầu, loạng choạng đi về phía bậc thang chân đê.

Đi được vài mét, anh Hoành ngồi sụp xuống, do bị choáng. Thắng ở phía sau tiếp tục áp sát “bồi” thêm nhát ống tuýp sắt nữa vào vùng lưng đối phương. Cùng thời điểm, chị Mái chạy đến đẩy chồng ra xa.

Anh Hoành sau đó cố sức đứng lên, đi thêm vài bước nữa, rồi ngồi bệt ở bậc thang bê tông, lối lên mặt đê. Lúc này, vợ Thắng vội chạy đến kiểm tra vết thương của anh Hoành, rồi đi tìm người đưa lái xe ô tô chở gạch vào viện cấp cứu.

Trong khi ấy, đứng ở cổng nhà nhìn ra, Thắng thấy anh Hoành bấm điện thoại nên nghĩ đối phương gọi người đến “xử mình”. Do đó, Thắng một lần nữa cầm tuýp sát chạy tới “phang” vào người anh Hoành thêm nhiều nhát nữa.

Anh Hoành cố hết sức đi về phía trụ sở UBND xã Hồng Thái và gọi điện thoại cho người nhà đến đưa mình vào bệnh viện cấp cứu.

Khuya cùng ngày, bị cáo tới cơ quan công an đầu thú.

Đối với anh Hoành, do được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được mạng sống. Sau gần 2 tuần nằm viện, anh Hoành được trở về nhà với thương tích gây tổn hại 43% sức khỏe. Trong đó, vết thương do bị Thắng dùng tuýp sắt vụt vào đầu là nặng nhất với việc vỡ xương đỉnh trái và tụ máu nhu mô não vùng đỉnh trái.

Quá trình điều tra, do không đủ căn cứ, tài liệu để truy tố, xét xử cả Thắng và anh Hoành về tội “Đánh bạc” nên cơ quan tố tụng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cả bị cáo và hại hại trong vụ án.

Với hành vi nêu trên, Đồng Văn Thắng vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. Theo tòa, cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo.