Đừng lấy chồng theo kiểu…chống ế

ANTĐ -Con gái kết hôn phải biết cách... chọn chồng. "Chọn chồng" ở đây là sự lựa chọn hợp lý, đúng đắn, phù hợp với mình trong cuộc sống

Người ta nói, tình yêu và hôn nhân là mối quan hệ biện chứng của hai khái niệm. Tôi lại nghĩ, cuộc đời cho chúng ta chữ duyên - là duyên mấy, sự may mắn được gặp "người trong mộng". Khi cơ duyên đến, chúng ta có biết nắm lấy cơ hội để chọn cho mình "mảnh ghép hoàn hảo" nhất hay không mà thôi.

Không yêu, đừng lấy!

Tôi còn nhớ, đây là tên một truyện ngắn của tác giả Thủy Hướng Dương. Câu chuyện kể về một người đàn bà dám bỏ cả ba đời chồng để một thân một mình nuôi ba đứa con, bởi quan điểm của chị là "không yêu thì đừng lấy". Và mỗi người đàn ông đi qua đời chị tuy ngắn ngủi nhưng đều để lại dấu lặng trong lòng chị. Chị chối bỏ tất cả những điều mà người ta gọi là "luân thường" để khao khát tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc từ chính trái tim mình... Không yêu, tại sao lại lấy? Câu nói đó của chị cứ ám ảnh tôi mãi. Có lẽ, chị đã bước đến ngưỡng cửa của hạnh phúc.

Ảnh minh hoạ

Trong nhóm bạn của tôi, có một cô đã chớm tuổi 30 nhưng vẫn chưa lấy chồng. Mẹ cô sốt ruột thay cho con gái. Thấy có mối nào tương xứng, bà đều ướm hỏi giùm con. Thậm chí, bà còn tìm đến văn phòng kết bạn để đăng ký mã số cho con gái. Ngày đi làm căng thẳng, tối về lại nghe mẹ rủ rỉ điệp khúc lấy chồng khiến cô rất mệt mỏi. Những lúc như thế, cô chỉ muốn... cưới quách ai đó cho nhẹ nợ. Nhưng muốn cưới cũng phải... chọn người, không cao hơn cái đầu thì cũng bằng vai, phải cánh.

Trong số những người đang ngấp nghé, cô chọn Hoàng - chàng trai dáng cao ráo, trau chuốt ngoại hình, công việc tốt nhưng không hiểu sao... mãi không lấy vợ??? Có lẽ do người ta kén quá, cũng có thể anh ấy tập trung vào sự nghiệp mà không đoái hoài đến chuyện vợ con? Cô viện lý do cho việc lựa chọn Hoàng là đúng đắn. Sau vài lần đi chơi, nói chuyện, xem phim chung... thấy có vẻ hợp nhau, cô đồng ý nhận lời cầu hôn của người đàn ông hơn mình đến... 10 tuổi.

Nhưng cưới rồi mới biết, cuộc sống vợ chồng không đơn giản như cô nghĩ. Thời gian đầu, cuộc sống khá hạnh phúc những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhanh chóng được giải quyết. Nhưng đến khi có đứa con đầu lòng, xung đột bắt đầu diễn ra. Anh chồng khá kỹ tính, lại gia trưởng nên buộc vợ phải theo khuôn phép gia đình, trong khi muốn sống tự do với những điều mới mẻ trong cuộc sống, Hoàng muốn vợ sau khi đi làm thì về nhà cơm nước, thì cô lại thích được ngồi cà phê tâm sự với bạn bè.

Hoàng thích ăn những bữa cơm gia đình mỗi tối thì cô cho rằng thỉnh thoảng hai vợ chồng nên đổi món hay đi du lịch, nghỉ mát với nhau... Hoàng cho rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì cô nghĩ, vợ chồng nên chia sẻ công việc gia đình với nhau... Chính sự khác nhau về cách sống, lối suy nghĩ khiến hai người rất ít khi ngồi lại trao đổi hay nói chuyện được với nhau, khoảng cách cũng nảy sinh từ đó. Cuộc sống gia đình vì thế vô cùng tẻ nhạt đơn điệu.

Kể đến đây, chị bạn tên Giang cũng vừa mới 30 tuổi lắc đầu ngán ngẩm. Chị đã lấy chồng 5 năm, có với nhau đứa con trai 3 tuổi. Hai người cùng dành... 1 năm tìm hiểu và yêu nhau. Thời gian không quá dài, cung không phải ngắn cho một mối tình. Thấy anh hiền lành, tử tế, cùng quê, chị nhận lời cưới, dù hình ảnh về mối tình đầu còn chưa phai nhạt trong tim chị.

Tưởng cưới về là sẽ trọn đạo làm vợ, chỉ yêu thương chăm sóc chồng mình, nhưng anh lại có "bệnh" gia trưởng và tin tuyệt đối vào bố mẹ. Dù đúng hay sai, bố mẹ bảo sao về vợ, anh đều im lặng nghe theo, không đứng ra bênh vực vợ. Chồng không thông cảm, không thấu hiểu, đôi lúc còn trách oan khiến chị tủi thân khóc thầm. Tình cờ, trong một lần đi khám thai, chị gặp... người tình cũ. Kỷ niệm ào về như cơn lốc, lại thấy chồng không thể chia sẻ được khó khăn trong cuộc sống, bỗng nhiên chị mơ tưởng, so sánh về hai con người, "thèm" người cũ ở bên cạnh chở che mình.

Chị trở thành người... ngoại tình tư tưởng lúc nào không hay. Chuyện vỡ lở, chồng chị coi đó là một tội tày đình, chì chiết, đay nghiến chị, dù chị đã xin lỗi và giải thích tất cả không vượt quá giới hạn tình bạn. Ba năm trời chị bị chồng hành hạ về tinh thần, đến khi không thể chịu đựng được nữa, chị đơn phương ly hôn chồng. Ngẫm lại cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị chỉ thở dài: "Trước khi lấy chồng chị chỉ nhìn thấy ở anh những điểm có thể làm một người cha tốt, nhưng đến khi về ở cùng rồi, mới thấy gia đình rất cần sự thấu hiểu và chia sẻ của người chồng. Tất cả những điều đó là sự đồng điệu về tâm hồn, phải có thời gian tìm hiểu, yêu đương mới xác định được". Nhìn sang tôi, chị khuyến cao: Cứ yêu đã rồi hãy cưới, đừng vì suy nghĩ lấy chồng chống ế hay quyết định vội vàng mà đánh rơi hạnh phúc cả đời.

Hạnh phúc hiếm hoi

Không phải bất cứ cuộc tình yêu nhanh cưới vội nào cũng kết thúc buồn. Hạnh phúc luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ. Trong số những người tôi biết, có một người cũng yêu và cưới chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại sống rất hạnh phúc.

Hai năm trước, Minh cùng gia đình về quê ăn Tết. Số là gia đình Minh đã ra Hà Nội sống từ lâu, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà một lần. Sau quãng thời gian dài tập trung cho sự nghiệp, Minh bị gia đình thúc giục chuyện cưới xin, bởi cậu con trai thứ hai đã lấy vợ sinh con, trong khi anh cả vẫn "độc thân vui tính" giữa độ tuổi đầu ba đuôi chơi vơi. Gặp Hiền, anh "bỗng" có cảm tình ngay. Cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời ngỏ yêu đương của Minh sau vài lần gặp mặt. Những lần gặp gỡ, đi chơi, du lịch, trong thời gian ngắn, cô nhận ra, Minh là người đàn ông của đời mình. Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau ... 1 tháng hẹn hò.

Minh thường xuyên đi công tác, nhưng không bao giờ anh quên mua quà tặng vợ. Hai gia đình đã biết trước về nhau nên việc qua lại khá thoải mái, gần gũi. Một năm sau, Hiền sinh một cậu con trai, Minh bảo cô ở nhà để tiện chăm sóc con, chỉ giúp bố mẹ quản lý quầy thuốc trước nhà. Bố mẹ Minh có cháu trai đích tôn, càng yêu thương, chăm chút cho con dâu hơn. Hiền bảo, hồi mới cưới, thấy anh cách mình đến 15 tuổi, lại mới quen một thời gian ngắn nên bạn bè khuyên hãy tìm hiểu kỹ về tính cách, con người và sở thích của anh. Nhưng nếu hồi đó, cô chần chừ, biết đâu cơ hội vụt khỏi tầm tay. Hiền cho rằng, đó là sự lựa chọn của trái tim. Tự trái tim sẽ tự tìm đúng đường đi cho hạnh phúc của mình.

 
Ảnh minh hoạ

Con gái kết hôn phải biết cách... chọn chồng. "Chọn chồng" ở đây là sự lựa chọn hợp lý, đúng đắn, phù hợp với mình trong cuộc sống. Đó là lựa chọn người mình yêu và yêu mình, lựa chọn người có sự đồng điệu về tâm hồn, trong tính cách, sở thích, quan niệm về cuộc sống... Để có sự lựa chọn phù hợp nhất, giống như tìm mảnh ghép hoàn hảo cho những khiếm khuyết của bản thân, thì cần phải có thời gian và kinh qua những khó khăn, thử thách, trở ngại trong cuộc sống. Tình yêu được xây đắp từ tình cảm. Tiếng sét ái tình giống như sự choáng ngợp về cảm xúc, cần có thời gian để thẩm định và vun vén tình yêu. Sự bền vững của hôn nhân bắt nguồn từ quá trình vun vén đó.

Theo các chuyên gia tâm lý, xu hướng yêu nhanh, cưới vội đang ngày càng phổ biến trong lớp trẻ hiện nay. Những điều đó chưa chắc đã là sự lựa chọn sáng suốt. Những bạn trẻ có xu hướng yêu vội vàng, két hôn nhanh chóng thường thiếu kinh nghiệm trong những chuyện trọng đại của cuộc đời mình. Tình yêu thực sự phải trải qua thử thách, khó khăn và sóng gió của cuộc đời mình, để "đo" sự hi sinh vì nhau, đánh giá có hợp về tính tình, sở thích, có đồng quan điểm sống và thông cảm với hoàn cảnh của nhau không. Việc lựa chọn cưới vội vàng cũng có thể bắt nguồn từ lối sống thoáng, quan hệ tình dục trước hôn nhân để lại hậu quả có thai... phải "cưới chạy"...

Yêu vội vàng, ngộ nhận cảm xúc, quyết định chóng vánh, sự thất bại trong cuộc sống gia đình hoàn toàn có thể xảy ra. Lấy nhau khi chưa cùng nhau tìm hiểu, phân tích, chia sẻ những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hôn nhân như cơm áo, gạo tiền, mối quan hệ nội - ngoại... dẫn đến dễ bị sốc khi bước vào cuộc hôn nhân, bởi hôn nhân không được xây bằng những bức tranh chỉ có màu hồng và những bông hoa đẹp. Không có tình yêu, không trải qua những khó khăn thử thách, vô tình cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng đến hồi kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu.