Dùng khăn xiết cổ người yêu cho đến chết

ANTĐ - Quân quàng khăn vào cổ, dùng chân đạp chị Huệ ngã xuống giường rồi siết cổ nạn nhân. Trong quá trình chống trả, chị Huệ đã giật rách chiếc khăn này làm ba mảnh nhưng Quân vẫn cố giết chị cho bằng được.

Sáng 16/7, các nhân viên lễ tân Khách sạn Đảo Ngọc (thuộc khu 3, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một vị khách nữ tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, trong phòng 305. Vùng cổ nạn nhân có một chiếc khăn quấn quanh bị rách. Sự việc được trình báo lên Công an huyện Cẩm Khê và Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiếu nữ chết bí ẩn trong khách sạn

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định người xấu số là chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1995, ở xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân tử vong do bị người khác dùng một chiếc khăn mặt siết cổ.

dnu

Đối tượng Đặng Hải Quân.

Tại hiện trường, chiếc khăn này bị rách làm ba mảnh, chăn đệm trên giường bị xô đẩy cho thấy dấu hiệu của sự giẫy giụa, vật lộn và phản kháng. Đáng chú ý, cơ quan công an không thu giữ được bất cứ tài sản cá nhân nào trong người nạn nhân, chi tiết này cho thấy dấu hiệu về một vụ giết người, cướp tài sản.

Từ những chứng cứ và tình tiết nêu trên, cùng với những thông tin do các nhân viên lễ tân cung cấp, các điều tra viên xác định hung thủ gây án phải là người thân quen với nạn nhân.

hyhy
Điện thoại của nạn nhân và hung thủ.

Trong khi đang gấp rút khoanh vùng nghi can, cơ quan công an nhận được thông tin: Khoảng 2h30 ngày 16/7, tại UBND xã Phương Xá (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) có một thanh niên được người nhà đưa ra tự thú nhận là hung thủ đã sát hại chị Nguyễn Thị Huệ.

Gây án vì tình hay để cướp tài sản?

Người thanh niên tự thú nêu trên là Đặng Hải Quân (SN 1987, ở khu 3, xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê). Khoảng đầu tháng 7/2010, Quân quen chị Huệ qua một người bạn.

Do tâm đầu ý hợp, hai người bọn họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy vậy, sau này Quân lại vào miền Nam đi làm thuê và lấy vợ sinh con nơi đây nên đã cắt đứt liên lạc với chị Huệ. Trước sự biến mất khó hiểu của Quân, chị Huệ tìm mọi cách để bắt liên lạc với anh ta. Qua những mối quan hệ quen biết, cuối cùng chị Huệ cũng có được số điện thoại của Quân để gọi điện và hẹn Quân ra Hà Nội nói chuyện. 

Như đã hẹn, ngày 14/7, Quân đi tàu hỏa từ TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ra Hà Nội thuê nhà nghỉ rồi gọi điện cho chị Huệ. 17h ngày 15/7, chị Huệ bắt xe khách từ huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) xuống Hà Nội. Lúc gặp nhau, chị Huệ rủ Quân về quê chơi và họ đã bắt xe khách về TP.Việt Trì, sau đó đi xe ôm về huyện Cẩm Khê.

Trên đường đi, khi nói về chuyện yêu đương, Quân và chị Huệ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. 23h ngày 15/7, xe ôm” chở Quân và chị Huệ về tới ngã tư Đông Phú (thị trấn Sông Thao), họ đã vào Nhà nghỉ Hoàng Gia thuê phòng. Do to tiếng chửi bới nhau, cặp đôi này bị lễ tân nhà nghỉ từ chối cho thuê phòng.

Rời Nhà nghỉ Hoàng Gia, Quân và chị Huệ đi bộ đến Khách sạn Đảo Ngọc, thuê được phòng 305. Tuy nhiên, trong căn phòng này, mâu thuẫn giữa họ đã lên đến đỉnh điểm. Với dã tâm muốn sát hại người tình, nhân lúc chị Huệ đang nằm xem ti vi, Quân lẻn vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc khăn mặt, xoắn lại thành một sợi dây.

Đi vòng ra sau lưng chị Huệ, Quân quàng khăn vào cổ nạn nhân, dùng chân đạp chị Huệ ngã xuống giường rồi siết cổ nạn nhân. Trong quá trình chống trả, chị Huệ đã giật rách chiếc khăn này làm ba mảnh nhưng Quân vẫn cố giết chị. Sau khi sát hại chị Huệ, Quân lấy chiếc điện thoại di động Nokia của nạn nhân và khám người chị Huệ để lấy tiền nhưng không thấy.

Với ý định bỏ trốn, Quân xuống quầy lễ tân vờ hỏi mua một loại nước ngọt mà khách sạn này không có. Giả vờ ra ngoài mua nước, Quân đã bỏ trốn về nhà và thú nhận tội ác với người thân.
Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.