Dựng chuyện con bị bắt cóc để... cảnh cáo chồng

ANTĐ - Trưa 9-12, CAH Tiên Lãng, Hải Phòng nhận được tin báo của gia đình cháu B.H.H (SN 2014), ở thôn Xa Vĩ, xã Tiên Minh, về việc cháu H. mất tích tại cổng Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng vào 9h cùng ngày. 

Theo tường trình của chị Hà (mẹ cháu H.), thời điểm trên, chị đưa bé H. đến bệnh viện để khám, nhưng vừa đến cổng, do bị đau bụng nên chị Hà gửi bé H. cho một phụ nữ lạ mặt rồi vào đi vệ sinh. Khi quay ra, chị Hà không thấy con đâu, còn người phụ nữ cũng mất tích. 

Tiến hành điều tra, CAH Tiên Lãng phát hiện những mâu thuẫn trong lời khai của chị Hà. Rà soát khu vực cổng bệnh viện, không ai chứng kiến chị Hà giao bé H. cho người lạ, cũng như sự xuất hiện của người phụ nữ. Đáng chú ý, tuy con trai bị “bắt cóc” nhưng thái độ của người mẹ không tỏ ra quá lo lắng. Tìm hiểu mối quan hệ của chị Hà, cơ quan công an xác định thời gian gần đây, cuộc sống gia đình người phụ nữ này có nhiều mâu thuẫn. Vợ chồng chị Hà có 2 con, con gái đầu 3 tuổi, còn cháu H. là con thứ hai. 

Đưa ra những dấu hiệu không bình thường giữa tường trình của người mẹ với kết quả điều tra, CAH Tiên Lãng đã buộc chị Hà phải thú thật bản chất sự việc. Do mâu thuẫn với chồng nên chị Hà đã nghĩ ra chuyện cháu H. bị bắt cóc để “cảnh cáo” chồng. Sáng 9-12, Hà đưa cháu H. đến trường mầm non xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, gửi lại rồi quay về nhà, dựng câu chuyện con trai bị bắt cóc như trên. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tìm được cháu H., lập hồ sơ cảnh cáo, xử lý đối với người mẹ.