Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”

Dũng cảm quên thân mình, chạy đua với thời gian để khống chế “giặc lửa”

ANTD.VN - Đến hơn 23h ngày 1-8, những chiếc xe cứu hỏa của lưc lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội mới lần lượt rời khỏi hiện trường vụ cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trong hơn 10 tiếng đồng hồ ấy, những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng PCCC đã dũng cảm quên thân mình, không quản ngại khó khăn, vất vả, chạy đua với thời gian để khống chế, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.