Đùa với… tử thần!

ANTĐ - Nhiều bạn đọc phản ánh đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô về việc không ít người dân ở phố cổ Hà Nội vì mưu sinh đã lấn chiếm vỉa hè kinh doanh ngay cạnh trạm biến áp, tủ đựng công tơ của ngành điện lực, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa an toàn tính mạng của chính họ.

Ngày 19-3, phóng viên ANTĐ đã khảo sát khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm và ghi nhận tình trạng vi phạm trên như bán nước, dựng xe máy, đun bếp than tổ ong ngay sát trạm biến áp; chăng bạt, biển quảng cáo, đun bếp than dưới trạm biến áp; thậm chí nhiều người dân còn tận dụng dây cáp điện để phơi quần áo.

Theo ông Ngô Đạt Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các trạm biến áp, tủ đựng công tơ đều có điện rất nguy hiểm và đều được ngành điện tuyên truyền, dán thông báo ngay trên tủ điện về khoảng cách tối thiểu để đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn trạm biến áp và đề nghị người dân cảnh giác, không xâm phạm quy định này. Tuy nhiên, nhiều người dân đã phớt lờ quy định trên, cố tình vi phạm. Khi cán bộ điện lực đến tuyên truyền và nhắc nhở thì họ chấp hành, nhưng sau đó lại tái phạm.

Để chấm dứt tình trạng  trên, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hộ dân cố tình vi phạm, không chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, bán hàng, dựng xe sát trạm biến áp của ngành điện lực, đảm bảo an toàn cho chính họ và mỹ quan đô thị.