Đưa ma túy từ Lào về bán, người phụ nữ trả giá đắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để có tiền, Hợi lấy ma túy từ một người quen ở Lào đưa về Việt Nam bán. Tuy nhiên, khi đang đứng chờ khách để giao dịch thì Hợi và tang vật bị bắt giữ.

Ngày 17/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hợi (SN 1971) trú phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, từ đầu năm 2020, trong quá trình làm ăn, buôn bán ở Lào, Hợi quen biết người đàn ông bản địa. Quá trình qua lại, người đàn ông này đánh tiếng với Hợi khi nào cần mua ma túy thì cứ nói với mình.

Nguyễn Thị Hợi trong phiên xét xử

Nguyễn Thị Hợi trong phiên xét xử

Khi về Việt Nam, có mối mua, Hợi gọi điện cho bạn đặt 1,75kg ma túy đá với giá 175 triệu đồng. Qua thỏa thuận, khi nào bán được hàng Hợi sẽ trả tiền. Người đàn ông này hẹn sẽ giao ma túy ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vào tối 15/4.

Đúng hẹn, Hợi đi lấy ma túy và đưa về cất giấu ở nhà mình chia nhỏ để bán kiếm lời. Tối ngày 21/4, người đàn ông ở Lào gọi điện cho Hợi báo đã tìm được mối bán ma túy đá với giá 120 triệu đồng/kg.

Sau đó, mối mua gọi cho Hợi để hẹn nơi giao và thử hàng. Sau khi thử, người này đã đặt toàn bộ số hàng là 1,75kg ma túy mà Hợi có. Nếu bán hàng thành công, Hợi sẽ được hưởng số tiền là 35 triệu đồng.

Sáng ngày 22/4, Hợi đang đứng chờ người đàn ông để giao hàng thì bị công an ập đến bắt giữ cùng tang vật.

Trong phiên xét xử, Hợi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hợi tử hình.