Đi theo tiếng gọi của tình yêu, người mẹ đẩy hai con vào cảnh bơ vơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chồng vào tù, một mình Vân tần tảo nuôi hai con. Để có tiền, Vân rời quê vào Quảng Nam sinh sống. Nơi mảnh đất mới này, Vân sống như vợ chồng với người đàn ông khác và đã theo chân người tình buôn ma túy. Cái kết của Vân nhận được là theo chân chồng vào chốn lao tù.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử, Nguyễn Thị Vân (SN 1980) trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Dương Văn Sáng (SN 1973) trú tại Phú Ninh, Quảng Nam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, chồng Vân đang phải thụ án vì liên quan đến ma túy. Trong quá trình đó, Vân đi xuất khẩu lao động. Vốn chăm chỉ, nên sau thời gian bôn ba ở nước ngoài, Vân trở về và có tiền xây nhà mới cho các con.

Nguyễn Thị Vân và Dương Văn Sáng trong phiên xét xử

Nguyễn Thị Vân và Dương Văn Sáng trong phiên xét xử

Thế nhưng ở nhà không có công việc ổn định nên Vân gửi con cho người thân chăm sóc con mình vào Quảng Nam làm ăn. Nơi đất khách quê người, Vân gặp Dương Văn Sáng người đã ly hôn 2 lần.

Được Sáng quan tâm, Vân dần có cảm tình với người đàn ông này. Sau thời gian tìm hiểu, Vân và Sáng dọn về chung sống ở một phòng trọ ở TP. Tam Kỳ. Sau nhiều lần theo nhân tình về Nghệ An, Sáng biết nguồn mua ma túy từ người Mông. Tuy nhiên, do bên thuê mua ma túy trả tiền công thấp nên Sáng nhiều lần từ chối.

Ngày 13/6/2021, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, đầu mối thuê đưa cho Sáng 155 triệu đồng nhờ mua 1,5 bánh heroin, hứa trả 50 triệu tiền công. Nhận thấy số tiền công hợp lý, Sáng đồng ý. Sau đó, người đàn ông này rủ Vân cùng đi mua xe máy cũ để phục vụ cho việc mua ma túy.

Vân khóc suốt phiên xét xử vì ân hận

Vân khóc suốt phiên xét xử vì ân hận

Chiều hôm sau, Sáng chở Vân lên khu vực mỏ đá xã Phà Đánh rồi một mình đến gặp người Mông, đưa tiền đặt mua heroin. Đến 4h ngày 16/6, người Mông gọi cho Sáng thông báo đã có “hàng” và hẹn địa điểm giao nhận. Do không rõ địa điểm nên Sáng đưa điện thoại cho Vân nghe. Vân biết đây là địa điểm nhận ma túy nhưng vẫn chở Sáng đi nhận heroin. Cặp nhân tình bị công an bắt giữ cùng tang vật là 370 gam ma túy trên đường quay về.

Trong phiên xét xử, Vân bật khóc vì ân hận. Người phụ nữ này khẩn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về chăm sóc con. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Sáng 20 năm tù, Nguyễn Thị Vân 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Bản án 15 năm tù là cái giá quá đắt Vân phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Đáng lẽ ra, chồng vào tù vì ma tuý, Vân phải tránh xa thứ hàng trắng chết người đó để chăm lo cho hai đứa con. Thế nhưng, vì tình yêu mù quáng, Vân đã đánh mất tương lai của mình và cũng đã đẩy hai đứa con vào cảnh bơ vơ. Những giọt nước mắt ân hận quá muộn màng của Vân không đủ để cứu vãn tương lai của hai đứa con và cả bản thân của Vân nữa…