Đưa "khách" vào nghĩa trang, lái xe ôm suýt mất mạng

ANTĐ -Thấy khu vực nghĩa trang ít người qua lại, Kiểm lấy cớ đi nhầm đường, yêu cầu lái xe dừng lại rồi bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ nạn nhân.
Vụ cướp “xe ôm” manh động trên xảy ra vào hồi 16h ngày 13-3, tại khu vực nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nạn nhân trong vụ án này là ông Vũ Văn Thọ (SN 1959, làm nghề “xe ôm”, trú ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội). Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã phát hiện, tổ chức truy đuổi, vây bắt hung thủ là Nguyễn Đình Kiểm, sau đó bàn giao cho cơ quan công an.
Điều tra viên ghi lời khai của Nguyễn Đình Kiểm

Theo tài liệu điều tra, vào buổi chiều xảy ra sự việc, ông Thọ được một thanh niên thuê chở từ khu vực Cầu Bươu, huyện Thanh Trì về xã Tân Phú, huyện Quốc Oai. Tuy nhiên đến đây, khách thuê xe tiếp tục yêu cầu ông Thọ chở đi lòng vòng theo hướng đi về xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ.

Thấy người này có vẻ ngoài hiền lành nên ông Thọ đã không nghi ngờ, điều khiển xe theo chỉ dẫn của khách. Khi vào đến khu vực nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa, Kiểm thông báo rằng đã nhầm đường, cần phải quay lại. Nhằm đúng lúc ông Thọ dừng lại, quay xe, đối tượng thuê xe hiện nguyên hình là cướp, rút dao nhọn, đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng cổ người lái xe.
Đưa "khách" vào nghĩa trang, lái xe ôm suýt mất mạng ảnh 2

Chiếc xe máy của nạn nhân

Đưa "khách" vào nghĩa trang, lái xe ôm suýt mất mạng ảnh 3

Người lái xe ôm thoát chết vì con dao nhọn của tên cướp bị gãy gập.

Do hung khí tên cướp sử dụng đã bị cong sau nhát đâm chí mạng nên nạn nhân may mắn thoát chết, kịp thời bỏ chạy và hô hoán người dân ứng cứu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Kiểm khai nhận đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện CAH Chương Mỹ đang tạm giữ hình sự đối tượng để hoàn tất hồ sơ xử lý.