TP.HCM:

Đột nhập nhà chủ đại lý bánh kẹo, kề dao cướp gần 100 triệu đồng

ANTĐ - Từng là người làm công và ăn ở tại nhà bà Liên nên Hoàng Em biết rõ trong nhà bà có nhiều tài sản giá trị. Khi cuộc sống túng quẫn, Hoàng Em cùng đồng bọn đã mua hung khí lên kế hoạch cướp tài sản nhà bà Liên.

Mới đây đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 3, TP.HCM xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thái Hoàng Em và Huỳnh Thành Lập (cùng SN 1990, đều ngụ tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Hai đối tượng trên chính là thủ phạm đã đột nhập vào nhà cũng là đại lý bánh kẹo của bà Võ Thị Liên (ngụ tại nhà số 429/4C, Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM) cướp đi số tài sản có giá trị gần 100 triệu đồng.

Đối tượng Thái Hoàng Em tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, bà Liên có đại lý bánh kẹo tại địa chỉ trên và vào năm 2007 thì bà có thuê Hoàng Em vào làm công và cho ăn ở tại nhà. Làm việc tại nhà bà Liên được 4 năm thì Hoàng Em xin nghỉ việc, sau đó cưới vợ và chuyển đến sống tại TX. Dĩ An (Bình Dương). Đến năm 2012 thì vợ chồng Hoàng Em chuyển lên tỉnh Lâm Đồng hành nghề hái cà phê mướn.

Vào thời gian trước tết Nguyên Đán 2013, do vợ chuẩn bị sinh con nên Hoàng Em đưa vợ về quê tại tỉnh Kiên Giang cho gia đình chăm sóc. Vì hoàn cảnh khó khăn, trong lúc túng quẫn muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống, Hoàng Em đã rủ bạn gần nhà là Lập cùng tham gia phi vụ cướp tài sản nhà bà Liên.

Đêm 14/2, Hoàng Em và Lập đi xe máy từ tỉnh Kiên Giang lên đến TP.HCM. Hai tên ngủ tại nhà chờ ga Sài Gòn đến sáng 15/2 rồi sau đó đi mua số hung khí gồm: 2 dao Thái Lan, 2 găng tay, 1 đèn pin và 1 roi điện.

Chiều 15/2 (mùng 6 tết) nhà bà Liên có 2 người con ở nhà là chị P.V.T.N (SN 1991) và anh P.V.T.T (SN 1993), lúc này bà Liên đã đi thăm mẹ ruột tại huyện Hóc Môn. Vào khoảng 21h đêm, trong lúc chị N và anh T đang chơi điện tử ở tầng 1 thì Hoàng Em và Lập đột nhập sân thượng ngôi nhà bằng cách leo tường, rồi ngắt cầu dao điện.

Lúc này, chị N đi lên tầng 2 để phơi quần áo thì bất ngờ bị 2 tên kề dao vào cổ đe dọa, rồi trói chân tay  lại. Tiếp đến, 2 đối tượng lẻn xuống tầng 1 tiếp tục khống chế anh T. Hoàng Em và Lập liên tục hăm dọa 2 nạn nhân, chúng ép chị N phải nói ra mật mã két sắt và chỉ nơi cất giấu tiền bạc. Sau khi 2 đối tượng vơ vét được số tài sản gồm: 70 triệu đồng, 20 chỉ vàng, 2 máy ảnh, 2 ĐTDĐ thì bất ngờ bà Liên về nhà. Bà này gọi cửa rồi gọi ĐTDĐ cho 2 con nhưng vẫn không thấy trả lời. Lúc này, lo sợ bà Liên sẽ nghi ngờ nên Hoàng Em bắt chị N ra mở cửa kèm theo lời đe dọa “ra mở cửa nhưng không được báo động, nếu không tao sẽ cắt cổ em mày”.

Khi bà Liên vào nhà thì 2 tên cướp tiếp tục khống chế, trói chân tay và nhốt bà vào kho chứa hàng. Sau khi lục lấy tiền, vàng 2 tên yêu cầu chị N ra mở cổng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Biết chắc 1 trong 2 tên cướp từng là người làm trong nhà, ngay sau vụ việc xảy ra, gia đình bà Liên đã đến trình báo công an quận 3, TP.HCM và cung cấp thông tin về đối tượng Thái Hoàng Em. Vào cuộc điều tra, 1 tổ trinh sát được lệnh về tỉnh Kiên Giang tìm kiếm tung tích của Hoàng Em và đồng bọn nhưng 2 tên này không có mặt tại địa phương. Nghi ngờ có thể Hoàng Em lẩn trốn ở nhà vợ tại phường Ninh Diêm, TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nên cơ quan điều tra đã tung trinh sát đến địa bàn truy tìm.

Vào ngày 18/2, tại đây, lực lượng truy bắt phát hiện Hoàng Em xuất hiện tại nhà vợ nhưng khi phát hiện “có động” hắn đã trốn lên ngọn núi gần nhà. Sau 8 tiếng đồng hồ vây bắt, cuối cùng Hoàng Em cũng chịu tra tay vào còng số 8. Ngay sau đó, tên Lập cũng bị bắt giữ trong căn nhà thuê gần nhà vợ của Hoàng Em.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận đã gây ra vụ cướp tài sản tại nhà bà Liên như nói trên. Ngoài ra, 2 đối tượng khai nhận sau khi cướp được số tài sản trên thì 2 tên về nhà chị của Hoàng Em tại TP Cần Thơ rồi đem bán được 88 triêụ đồng chia nhau. Sau đó cả 2 đi Khánh Hòa lẩn trốn thì bị bắt giữ.