Đốt nhà, nhắn tin khủng bố "bà chủ" vì không được làm quản lý

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã ba lần đốt trang trại chăn nuôi gia cầm, nhà ở của bạn đồng hương và nhiều lần nhắn tin khủng bố chỉ vì không được cho làm... quản lý trang trại này!
Đốt nhà, nhắn tin khủng bố "bà chủ" vì không được làm quản lý ảnh 1
Trang trại chăn nuôi của gia đình chị Bé, nơi xảy ra các vụ cháy


CAH Cam Lộ (Quảng Trị) ngày 19-9 cho biết, vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Dương, 38 tuổi (Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà) về tội “Huỷ hoại tài sản”. 
Diễn tiến vụ việc thể hiện, từ ngày 7 đến 27-1-2012, tại khu vực chăn nuôi gia cầm của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Bé (thuộc Công ty TNHH Hoàng Hải) đóng tại thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 3 ngày 7-1. Đối tượng lạ mặt đã đốt một phần gian trước của trại làm cháy hàng chục lồng nuôi gà và gần 150 con gà, thiệt hại gần 27 triệu đồng. Lần thứ hai xảy ra vào đêm 13-1, đối tượng đặt hai can nhựa đựng xăng trước cửa nhà nơi gia đình bà Bé đang sinh sống rồi châm lửa đốt. Sức nóng của ngọn lửa làm mọi người tỉnh giấc. Những người lớn trong nhà chỉ kịp bế hai đứa nhỏ thoát ra đường cửa bếp. Cũng may ngọn lửa được phát hiện và dập tắt kịp thời nên chỉ làm cháy đen xẹm hai cánh cửa sắt ở lối ra vào. Không dừng lại ở đó, đêm 27-1, đối tượng lại đột nhập khu vực trại chăn nuôi để thực hiện việc đốt các gian nuôi gà, gây thiệt hại hơn 19 triệu đồng. Sau mỗi vụ cháy, hiện trường để lại là những chiếc can nhựa vẫn còn mùi xăng, một số gian trại bị cháy tan hoang và những tấm brô-xi măng bị cháy vỡ.
Trước các vụ cháy bất thường xảy ra, ngoài việc trấn an tinh thần gia đình bị hại, CAH Cam Lộ bố trí lực lượng trinh sát bám sát hiện trường 24/24 giờ, đồng thời báo cáo tình hình với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị. Mặc dù hậu quả các vụ cháy chưa đến mức quá nghiêm trọng, thủ phạm của vụ án chưa phải là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhưng lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định đây là tội phạm hoạt động có tính chất côn đồ, liều lĩnh và manh động. Bởi không chỉ dừng lại ở việc đốt cháy, đối tượng còn đe dọa, khống chế tinh thần gia đình bị hại bằng các tin nhắn. Nhiều lần đối tượng nhắn vào điện thoại vợ chồng bà Bé dọa sẽ cho nổ mìn ở khu vực chăn nuôi. 
Trước tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo CAH Cam Lộ phải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy tìm thủ phạm, kịp thời trấn an dư luận, không để thủ phạm có cơ hội tiếp tục gây án. 
Chuyên án “Huỷ hoại tài sản” mang bí số 102G được thành lập với sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát thuộc CAH Cam Lộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Phòng Trinh sát ngoại tuyến. Kế hoạch phá án được vạch ra, các tổ công tác nhận nhiệm vụ tiến hành điều tra xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ một cách khách quan, đầy đủ và toàn diện nhất. Bằng kinh nghiệm điều tra và vận dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với dấu vết thu được từ hiện trường, lực lượng điều tra xác định thủ phạm gây án chính là Trần Công Dương, người cùng quê và cũng là công nhân tại trại chăn nuôi gia cầm của gia đình bà Bé.
Được biết, sau một thời gian làm nghề chăn nuôi gia cầm bị thua lỗ, Dương gợi ý và rủ vợ chồng bà Bé (ở cùng xã với Dương) vào Quảng Trị kinh doanh và mở trang trại chăn nuôi gia cầm. Nhờ Dương giúp nên bà Bé tìm được địa điểm thuê và mở trang trại tại huyện Cam Lộ. Những đầu mối Dương thường giao hàng trước đây cũng được giới thiệu cho cơ sở bà Bé. Công việc kinh doanh làm ăn những tháng đầu vì thế được thuận lợi, suôn sẻ cho đến khi các vụ cháy liên tiếp xảy ra... 
Tại cơ quan điều tra, Trần Công Dương khai nhận, nguyên nhân khiến Dương đốt trại gà và nhắn tin khủng bố gia đình chị Bé là do trước đó chị Bé hứa khi vào Quảng Trị mở trại chăn nuôi sẽ cho Dương làm quản lý việc buôn bán nhưng sau đó lại không giữ lời hứa!. Dương khai thêm, lúc đầu chỉ có ý định nhắn tin đe dọa anh Nguyễn Văn Trường (cũng làm công nhân tại trang trại) nhằm để Trường sợ mà nghỉ việc, lúc đó Dương sẽ thay thế vị trí quản lý của Trường. Vậy nhưng Trường vẫn không đi nên Dương đã thực hiện việc đốt trại gà, đồng thời nhắn tin đe dọa yêu cầu vợ chồng bà Bé phải rời khỏi địa bàn Quảng Trị nhằm chiếm chỗ làm ăn, kinh doanh.