Đèo “vua” huyền thoại

Đèo “vua” huyền thoại

ANTĐ - Nửa thế kỷ trước, hơn 8 vạn người Mông thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm “con đường”. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua những đỉnh núi dựng đứng, lởm chởm đá tai mèo. Dốc Chín Khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của Giàng (Trời).
Đang đi tiểu tiện thì bị chém gục tại chỗ

Đang đi tiểu tiện thì bị chém gục tại chỗ

ANTĐ - Khi anh Liêm đang dừng xe máy để đi tiểu tiện bên đường thì bị đối tượng Hà Tuấn Anh chạy xe tới dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và người khiến anh Liêm gục tại chỗ.
Vẽ là để chia sẻ

Vẽ là để chia sẻ

ANTĐ - 40 năm dọc ngang khắp các nẻo đường nơi cao nguyên đá, những phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc màu, họa sĩ Đỗ Đức dường như đã trở thành một người Mông, người Pờ Lao thực thụ, cho dù quê gốc của anh ở Hà Nội. Hiểu, yêu mảnh đất và con người nơi đây, nên hình ảnh cao nguyên đá trong mỗi bức tranh của Đỗ Đức không chỉ đơn thuần là đá, mà nó còn mang hình ảnh của những con người vững như đá, chia sẻ mọi nỗi niềm cùng đá, đá và người song hành tồn tại mãi với thời gian.
“Cao nguyên đá” của họa sỹ Đỗ Đức

“Cao nguyên đá” của họa sỹ Đỗ Đức

ANTĐ - Đến với phòng tranh sơn dầu của họa sỹ Đỗ Đức vẽ về cao nguyên đá khai mạc vào ngày 1-11 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, người xem sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của đất trời vùng sơn cước, về con người, sự đơn côi mà cứng cỏi. 
Cao nguyên đá mùa hoa tam giác mạch

Cao nguyên đá mùa hoa tam giác mạch

ANTĐ - Cuối thu, trong cái không gian xam xám, se se lạnh đất trời Cao nguyên đá giăng mình chờ những đợt gió đông. Một vùng trập trùng núi lẫn núi, mây cuộn mây của dải biên cương xa xôi phía Bắc lại được điểm tô một sắc màu hồng dịu, ấm áp của những bông hoa nhỏ xíu, đẹp mềm mại lung linh, khác hẳn với cái tên gọi đậm màu hình học - hoa tam giác mạch.
Xác chết bí ẩn hé lộ đường dây buôn người

Xác chết bí ẩn hé lộ đường dây buôn người

ANTĐ - Lợi dụng sự cả tin của các cô gái trẻ, Sùng Mí Pó và Vừ Mí Gió đã lừa bán họ sang Trung Quốc bán cho các động mại dâm. Công an tỉnh Hà Giang đã điều tra và ra quyết định khởi tố hình sự đối với 2 đối tượng trên.
Góa phụ 59 tuổi thiệt mạng vì "giăng lưới" bắt trai tân

Góa phụ 59 tuổi thiệt mạng vì "giăng lưới" bắt trai tân

ANTĐ - Chỉ vì tiền, nam sinh viên cao đẳng đã tự nguyện lao đầu vào “lưới tình” của góa phụ hơn mẹ mình đến 6 tuổi. Sai lầm nối tiếp sai lầm, sau đó để thoát khỏi cuộc tình nhuốm màu trao đổi vụ lợi này, sinh viên này đã sát hại tình nhân.
Tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam

ANTĐ - Những nét văn hóa đắc sắc của các dân tộc Việt Nam đã được tái hiện một cách sinh động tại đêm hội Liên hoan văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra tối 19-4 tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Thiên đường miền đá núi

Thiên đường miền đá núi

ANTĐ - Có nhiều người từng đến Hà Giang, không ít lần vượt cổng trời Quản Bạ, thuộc từng vết sứt trên vách đá đèo Mã Pì Lèng nhưng chưa hẳn đã đến hồ Noong cho dù  hồ chỉ nằm cách trung tâm thị xã Hà Giang chừng 20km.
Đánh chết người vì bát nước

Đánh chết người vì bát nước

ANTĐ - Vụ án đau lòng trên xảy ra vào cuối tháng 3-2012, nạn nhân là ông Phạm Ngọc Tám (58 tuổi), ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), hung thủ là Đậu Khắc Vinh (42 tuổi) là hàng xóm của ông Tám.
Đoản khúc khèn Mông

Đoản khúc khèn Mông

ANTĐ - Người phụ nữ mặc quần áo dân tộc đứng bên tường đá lợp mái ngói rêu phong, ngẩn ngơ, như đang cố tìm lại điều gì vừa bị đánh mất trong nền cũ của chợ Đồng Văn xưa. Rồi lặng lẽ lướt qua những bậc đá nhẵn thín để vào chợ mới mang theo tâm trạng của con ngựa thồ lạ bước trên quãng đường mới còn chưa quen!
Bí ẩn miếu thần lâm ở cao nguyên đá

Bí ẩn miếu thần lâm ở cao nguyên đá

ANTĐ -Nơi tưởng chừng chỉ có đá và đá, “sống trên đá chết vùi trên đá” ấy vậy mà giữa mênh mông đá núi lại có điều kỳ diệu tưởng như không thể có thật.
“Thương nhớ Đồng Văn”

“Thương nhớ Đồng Văn”

ANTĐ - Những ai đã từng qua Đồng Văn (Hà Giang) và dừng chân chụp một bức ảnh về thiên nhiên và con người Đồng Văn đều có thể gửi tác phẩm tham dự cuộc triển lãm ảnh “Thương nhớ Đồng Văn”. Triển lãm được tổ chức với sự phối hợp huyện Đồng Văn và diễn đàn Phượt.com.
Phố cổ trên cao nguyên Đồng Văn

Phố cổ trên cao nguyên Đồng Văn

ANTĐ - Từ thành phố Hà Giang ngược lên cao nguyên Đồng Văn có chiều dài khoảng 160km. Ngồi sau chiếc xe máy 150 phân khối của một tay lái “ lụa” có hạng, tôi vẫn thấy nôn nao, chôn rộn mỗi khi xe vào vòng “cua” lao xuống dốc.