Dòng thác của sử thi huyền thoại

ANTĐ - Kề bên quốc lộ 20, dưới chân đèo Prenn cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10km, thác Prenn mang một vẻ êm dịu, duyên dáng như một bức màn nước đổ từ vách đá cao 10m xuống một hồ nước nhỏ, xung quanh là muôn ngàn hoa lá. Đi xuyên qua bên dưới thác từ phía bên này sang phía bên kia mỗi mùa nước lớn, tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng vào vách đá như những âm thanh của ngàn năm vọng về từ trong lòng núi.

Thác Prenn huyền bí và dữ dội

Con đường xuống thác thật đẹp với những bậc đá uốn lượn, ôm sát theo sườn núi. Từ xa xưa cho đến nay, đồng bào các dân tộc K’Ho, Chink, Lạch, Mạ... thường gọi suối Prenn là Đạ P’rền và thác Prenn là Liang tar Ding. Ở phía Bắc dòng thác này ngày xưa chính là nơi cư trú của một buôn lớn người K’Ho gọi là Bon P’rền (nay thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Theo các già làng kể lại thì P’rền chính là tên của một người phụ nữ được dân làng kính trọng vì đã có công đứng lên tổ chức lực lượng đánh trả quân giặc từ những thế kỷ trước để bảo vệ buôn làng và xây dựng quê hương, bà trở thành người chủ đứng đầu buôn làng này.

Truyền thuyết là vậy, nhưng cũng có một dị bản khác, nghĩa của từ P’rền xuất phát từ tiếng K’Ho. P’rền “có nghĩa là cà đắng, sau người dân đọc trại thành Prenn. Bằng chứng là ngày nay, ở khu vực thượng nguồn của thác, dọc hai bên bờ suối vẫn còn rất nhiều cây cà đắng mọc hoang. Loại cà này có quá nhỏ và tròn như cà pháo nhưng vỏ xanh và có điểm nhiều chấm trắng, khi chín có màu vàng. Đúng như tên gọi, loại cà này có vị đắng rất đặc biệt, vì thế, nếu ai đã “trót” ăn được loại cà này, sau thì thường “nghiện”. Là bởi lẫn trong vị đắng đó còn có rất nhiều ngọt ngào, ngọt ngào như chính mảnh đất Tây Nguyên vốn tiềm ẩn nhiều quyến rũ.

Cây cầu dẫn vào thác Prenn

Ðến thác Prenn ngày nay, du khách sẽ được tham gia những trò chơi của người bản xứ: bắn nỏ, bắn tên, uống rượu cần, ăn các món ăn truyền thống của người dân bản địa… trong không gian xanh của những rừng thông và rừng nguyên sinh hoang dã. Ở phía đông thác Prenn có quần thể đền thờ Âu Lạc thờ vọng các vua Hùng. Gần đền Thượng còn có Giếng Ngọc, nước rất trong và một tảng đá to có hình thù cái chiêng, khi gõ phát ra âm thanh như tiếng chuông. 

Tại cửa ngõ của thành phố Đà Lạt, thác Prenn ngày nay mang trong nó bao nhiêu sử thi huyền thoại. Những huyền thoại ấy vẫn ngàn năm đổ xuống, khi ầm ào dữ dội, lúc tí tách thủ thỉ như dòng nước Prenn vẫn chảy suốt bốn mùa. Dòng thác như tấm màn che giữ những điều huyền bí của vùng đất cao nguyên bốn mùa thông reo xào xạc. Âm thanh huyền bí dưới thác Prenn sẽ kể cho du khách những câu chuyện không thể nào quên.