Đón chào ngày mới 7-10-2010
(ANTĐ) - Dải đất hẹp miền Trung dường như không lúc nào được ngơi nghỉ trong trận chiến với thiên nhiên khắc nghiệt. Mỗi năm bão lũ về là lại mang trong mình một nỗi đau nguôi ngoai không dứt. Thương lắm người miền Trung quanh năm chỉ biết lam lũ tích góp để rồi trong chốc lát cơn lũ quái ác cuốn đi tất cả.
Lực lượng công an chuyển lương thực đến các hộ dân vùng lũ xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) |
Thương những mái nhà bị lũ cuốn trôi trong biển nước trắng xóa, cha mẹ phải bồng bế con đi lánh nạn. Thương những con người đang sống trong cảnh phập phồng lo sợ vỡ đê, vỡ đập, tràn lũ. Thương những bông lúa trĩu vàng chưa kịp gặt đã phải ngâm mình trong nước, để rồi sau vụ này nhiều người phải trắng tay. Thương những em nhỏ, những cụ già run run trong mưa gió lạnh. Lũ còn làm cho biết bao gia đình mất đi người thân, mất đi chỗ dựa.
66 người thiệt mạng và mất tích trong trận lụt vừa qua ở miền Trung, con số thống kê mới nhất khiến nhiều người phải bàng hoàng. Mưa to quá, lũ lên nhanh, đồng bào không kịp trở tay, bao người đang phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất” hay bám trụ tại nhà để chống lũ, trong khi thiếu nước sạch, đồ ăn. Tuy vậy, các cấp các ngành vẫn đang nỗ lực hết sức để khắc phục thiên tai và theo như yêu cầu của Thủ tướng, không để người dân nào bị thiệt mạng do đói, khát.
Trong cơn lũ dữ, có lẽ người dân miền Trung cũng cảm thấy ấm lòng hơn vì nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của đồng bào khắp mọi miền đất nước. Bên họ còn có đội ngũ y bác sỹ luôn sẵn sàng cấp cứu nạn nhân dù nhiều trạm y tế tốc mái, đổ tường, ngập sâu trong nước; là những cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang không kể gian nguy, lao vào vùng lũ dữ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Giờ đây, khi lũ rút họ lại giúp dân dựng lại nhà cửa, làm vệ sinh môi trường, sửa chữa đường sá, cầu cống... Họ thật sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, niềm tự hào và hạnh phúc nhất mà họ có được chính là sự tin tưởng và yêu mến của nhân dân.
Bạn đọc thân mến,
Thị trường hàng hoá được dự báo cuối năm sẽ diễn biến phức tạp do đây là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của người dân tăng cao, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Bởi vậy, tại Hội nghị trực tuyến về các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn giá hàng hoá diễn ra sáng qua tại Văn phòng Chính phủ, các doanh nghiệp vừa được đề nghị không điều chỉnh giá điện, giá than, giá nước sinh hoạt cũng như một số mặt hàng khác. Trong khi đó, yếu tố thiên tai lụt bão vẫn luôn tiềm ẩn, có thể tác động ảnh hưởng đến thị trường nói chung. Hy vọng thời gian tới Chính phủ sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá để tạo sự ổn định cho sản xuất và đời sống trong những tháng cuối năm 2010!
Chúc bạn đọc một ngày mới tốt lành!
ANTĐ